Sáng 24/1, chị Nguyễn Thị Quí Tình, sinh năm 1983, trú khu phố 5, phường 2 (TP Tuy Hòa) vui mừng khôn xiết khi nhận lại chiếc ví bị mất củûa mình từ tay chị Lê Thị Phụng, trú thôn Phú Vang, xã Bình Kiến (TP Tuy Hòa), người đã đi cùng xe từ TP Hồ Chí Minh về Tuy Hòa ngày 22/1.
Chị Phụng kể: Tối đó, khi chuyến xe Cúc Tư từ TP Hồ Chí Minh về Tuy Hòa dừng ăn cơm tại Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, tôi thấy một chiếc ví màu xanh của ai đánh rơi, nên nhặt lên. Trong suốt hành trình về đến Tuy Hòa vẫn không thấy ai trên xe thông báo mất. Đến ngày 23/1, mở ví ra xem, tôi phát hiện bên trong có hơn 6 triệu đồng, một chứng minh nhân dân đứng tên Nguyễn Thị Quí Tình, 2 giấy đăng ký xe, một thẻ ATM Vietcombank, cùng một vài giấy tờ khác, liền lần theo địa chỉ, gọi điện thoại hỏi 108 nhưng vẫn không liên lạc được với người mất ví. Sau đó, tôi kể cho bạn bè sự việc. Nhờ vậy, họ gọi cho anh Phạm Văn Huy, cán bộ Đội cảnh sát cơ động 113 (Công an Phú Yên) và cuối cùng đã tìm được chủ chiếc ví.
Chị Quí Tình cho biết đang làm việc tại Nhà sách Phương
KIM CHI