Thứ Tư, 02/10/2024 05:37 SA
Lính biên phòng chống bão
Thứ Sáu, 11/11/2005 08:59 SA

Sau cơn bão số 8, khu vực bến cá phường 6 đã rộn rịp trở lại. Nhiều chiếc tàu đã ra khơi, nhưng ở bãi neo đậu vẫn còn khá nhiều tàu công suất lớn. Gặp chúng tôi, những ngư dân ở đây thở phào nhẹ nhõm, vì cơn bão đi qua mà không gây hậu quả gì. Bác Tám, một chủ ghe lớn tuổi, nói: “Nếu mấy bữa trước không nghe theo các chú biên phòng về trú bão thì bây giờ chắc cũng không còn cười được”. Không chỉ lo đối phó với bão, trước những ngày áp thấp nhiệt đới, các chiến sĩ biên phòng của Hải đội II và đồn biên phòng 352 luôn tất bật. Ca nô, tàu công suất lớn, áo phao... tất cả đều sẵn sàng. Hệ thống liên lạc vô tuyến và chiến sĩ phụ trách luôn trong tình trạng căng thẳng, làm việc không nghỉ để thông báo lệnh báo động đến tất cả các ngư dân còn trên biển.

Đưa tàu bị đắm vào bờ - Ảnh: Lâm Vy

 

Không chỉ Hải đội II mà tất cả các đồn biên phòng dọc tuyến biển đều được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Thiếu tá Nguyễn Ngọc Minh, Phó Chủ nhiệm Chính trị - Bộ chỉ huy Biên phòng Phú Yên, cho biết: “Ngay từ đầu mùa mưa bão, Bộ Chỉ huy Biên phòng đã xây dựng kế hoạch phòng chống bão và tổ chức tập huấn công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn với tất cả các loại phương tiện, tình huống. Trong mọi trường hợp, phải bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Cơn bão số 8 vừa qua là một ví dụ. Tất cả lực lượng đều đặt trong tình trạng báo động sẵn sàng chiến đấu 24/24. Các đồn ven biển tiến hành vận động di dân, chuẩn bị phương án khi có tình huống xảy ra”.

Bộ Chỉ huy đã thành lập một đội công tác đặc biệt xuống cơ sở, phối hợp với đồn và ban phòng chống lụt bão địa phương để giúp nhân dân. Trong đợt chống bão vừa qua, lực lượng biên phòng tỉnh đã huy động 150 chiến sĩ , 3 tàu công suất lớn và 5 ca nô; giúp dân giằng chống 57 ngôi nhà có nguy cơ sập, thông báo cho 2300 phương tiện đánh bắt về nơi trú đậu an toàn, dời 143 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm... Nhờ vậy, dù cơn bão số 8 ảnh hưởng đến Phú Yên nhưng không gây thiệt hại lớn đối với nhân dân. Trung tá Lê Anh Thân, Phó chỉ huy Chính trị đồn biên phòng 348 (xã An Ninh Đông, huyện Tuy An) kể: “Lính chúng tôi phải mất 3 ngày liền để cùng bà con thôn An Vũ giằng chống đê bao, thực hiện phương án di dời nhà cửa cho 63 hộ dân ở đây và hai xã An Chấn, An Phú. Điều đáng mừng là mọi chuyện đều bình yên”.

Với những người dân vùng ven biển, lính biên phòng trở thành một lực lượng tin cậy. Bình thường có thể họ là người con, người anh, người thầy giáo mang quân hàm xanh. Khi thiên nhiên cuồng nộ, họ dũng cảm đương đầu để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

THANH NHÃ

 

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek