Thứ Sáu, 04/10/2024 16:27 CH
Chương trình “Tiếp sức học sinh vùng bão lũ trở lại trường” của Báo Phú Yên:
Đến với những học sinh mồ côi
Thứ Tư, 18/11/2009 11:07 SA

Chương trình “Tiếp sức học sinh vùng bão lũ trở lại trường” của Báo Phú Yên đã đến với những học sinh bị mất mát quá lớn: trở thành mồ côi sau bão lũ, để giúp các em vững bước trở lại trường.

 

11-11-dk-the-tk.091118.jpg

Ông Vũ Công Trình, Phó Giám đốc Công ty xăng dầu - dầu khí miền Đông trao sổ tiết kiệm cho hai cháu mồ côi Bùi Minh Huy (11 tuổi), Bùi Kim Huy (4 tuổi).

 

NHỮNG MẢNH ĐỜI SAU LŨ

 

Nhà vợ chồng chị Trần Thị Trung, anh Bùi Quang Hiếu ở cạnh sông Ngân Sơn, thị trấn Chí Thạnh (huyện Tuy An). Khi lũ đổ về đã xé hàng tre, bứng luôn cả gốc đổ ập vào nhà chị, tạo một dòng chảy kinh hoàng. Bây giờ ngay nền nhà chị Trung trở thành nhánh sông cạn. Nhà sập, chồng chết, chị Trung qua bên kia đường căng tấm bạt lập bàn thờ chồng. Đêm xuống chị cùng hai con, đứa lớn 11 tuổi, đứa nhỏ 4 tuổi nằm trong túp lều trăn trở nghĩ cách dựng lại nhà và đưa hai con trở lại trường .

 

Men theo con đường lầy lội bùn non, chúng tôi đến xã An Thạch. Ngôi nhà vợ chồng anh Phan Văn Mỹ và chị Nguyễn Thị Lạc (giáo viên Trường tiểu học An Thạch) nằm bẹp sát đất. Chị Lạc và anh Mỹ bị lũ cuốn trôi bỏ lại hai đứa con thơ dại, cháu lớn Phan Nguyễn Thu Hồng (11 tuổi), cháu nhỏ Phan Nguyễn Như Ngọc (10 tuổi). Ông bà nội đã quá già phải đưa hai cháu về nuôi. Ngôi nhà cháu Hồng và Ngọc đang sống với ông bà nội nằm dưới chân quả đồi lau lách. Phía sau hè bếp lửa vừa nhóm lên nấu bữa cơm chiều, bà nội của hai cháu Hồng và Ngọc đã ngoài 80 tuổi.

 

Lũ đi qua, cháu Lê Thị Ngọc ở thị trấn La Hai (huyện Đồng Xuân) bơ vơ một mình. Cách đây hai năm, ba cháu Ngọc mất vì căn bệnh hiểm nghèo. Cố vượt qua nỗi đau, mẹ cháu Ngọc mở quán bán hàng tạp hóa bên đầu cầu La Hai kiếm tiền nuôi con ăn học. Lũ ập về cuốn trôi người mẹ. Mấy ngày qua, Ngọc thất thần ngơ ngác. Ông bà ngoại của Ngọc tre già khóc măng non, nghẹn đắng những giọt nước mắt lặn vào trong. 

 

GIÚP CÁC EM BƯỚC TIẾP ĐẾN TRƯỜNG

 

Cháu Nguyễn Khánh Linh (4 tuổi) ở xã Xuân Lâm (TX Sông Cầu) mấy ngày nay hết nằm lại ngồi khóc hoài vì nhớ ba. Ba cháu mất khi đang giúp bà con lối xóm vớt tài sản bị lũ cuốn trôi. Khi chúng tôi đến viếng, cháu Linh vừa đi học về lại bàn thờ đốt nhang. Chiều cao của cháu thấp hơn bàn thờ nên cháu phải vói tay, nhón gót cắm nén hương, rồi đi ra lau nước mắt. Còn cháu Trương Tuấn Nghĩa (12 tuổi) ở xóm Trường, thôn Triêm Đức, xã Xuân Quang 2 (huyện Đồng Xuân) sau khi ba mẹ bị lũ cuốn trôi, được ông ngoại đưa ba chị em về Bình Định nuôi nấng, sau mấy ngày các em về lại quê cũ đi học.

 

Lũ qua nhiều gia đình lâm vào cảnh kiệt quệ, con cái không còn khả năng đến trường. Thầy Nguyễn Phúc, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Lợi (huyện Đồng Xuân), nói: “Nếu không có các nguồn tài trợ từ các nhà hảo tâm thì nhiều học sinh sẽ phải nghỉ học vì gia đình khó khăn”. Hưởng ứng chương trình “Tiếp sức học sinh vùng bão lũ trở lại trường” của Báo Phú Yên, Tổng Công ty xăng dầu – dầu khí Miền Đông trực thuộc Tổng Công ty dầu Việt Nam đã trao sổ tiết kiệm cho 10 cháu mồ côi, mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng. Ông Nguyễn Hữu Thành, Phó bí thư Đảng ủy Tổng Công ty dầu Việt Nam, bày tỏ: “Chúng tôi trao sổ tiết kiệm với mục đích tiếp sức các em đến trường sau bão lũ. Mặc dù số tiền không nhiều nhưng chúng tôi mong rằng sẽ có nhiều nhà hảo tâm cùng ủng hộ để các em có điều kiện đến trường, trở thành công dân có ích”.

 

Ông Nguyễn Phụng Ngoạn, Phó chủ tịch UBND huyện Tuy An, nói: Địa phương rất cảm ơn Tổng Công ty dầu Việt Nam, Công ty xăng dầu – dầu khí Miền Đông, Báo Phú Yên và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ các gia đình khó khăn, các em mồ côi do bão lũ có điều kiện trở lại trường.

 

Hưởng ứng chương trình “Tiếp sức học sinh vùng bão lũ trở lại trường” của Báo Phú Yên, Công ty xăng dầu - dầu khí Miền Đông (thuộc Tổng Công ty dầu Việt Nam) đã phối hợp với Báo Phú Yên trao 10 sổ tiết kiệm, mỗi sổ 10 triệu đồng cho các cháu mồ côi do cha, mẹ chết trong đợt bão lũ vừa qua. Ngoài ra, Công ty xăng dầu - dầu khí Miền Đông còn trợ giúp 50 gia đình có người thân bị chết, gia đình có nhà bị sập, mỗi gia đình một triệu đồng; trao 350 suất quà, mỗi suất 350.000 đồng trợ giúp nhân dân thị trấn La Hai, các xã Xuân Quang 3, Xuân Phước (huyện Đồng Xuân), tặng 5 triệu đồng cho anh Nguyễn Văn Vương (ở thị trấn La Hai) đã dũng cảm cứu nhiều người trong lũ dữ. Tổng giá trị đợt cứu trợ 260 triệu đồng.

 

HOÀI NAM - KIM LIÊN

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Nghĩa tình sau bão lũ
Thứ Tư, 18/11/2009 09:00 SA
Trao 2.000 suất quà trợ giúp học sinh
Thứ Tư, 18/11/2009 07:30 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek