Thứ Năm, 10/10/2024 01:19 SA
Không khuất phục bóng tối
Thứ Tư, 29/07/2009 19:01 CH

Tại TP Tuy Hòa có một nhóm người khiếm thị đã không cam chịu sống lặng lẽ trong bóng tối, tự họp lại để cùng nhau giải quyết việc làm cho mình. Tất cả cùng chung tay mưu sinh trong một mái ấm chung...

 

Cơ sở xoa bóp Niềm Tin tại 200 đường Nguyễn Công Trứ (TP Tuy Hòa) tuy mới thành lập nhưng được nhiều người biết đến. Điều đặc biệt của cơ sở này là tất cả nhân viên quản lý, phục vụ đều là những người khiếm thị đến từ các tỉnh Khánh Hoà, Tiền Giang, Đà Nẵng, Phú Yên… đã qua các khóa đào tạo về xoa bóp, phục hồi sức khoẻ. Em Nguyễn Thị Thủy, ở huyện Sơn Hoà, có thời gian là học sinh của Trường Niềm Vui (Phú Yên), sau chuyển ra học trường dạy nghề dành cho người khuyết tật Nguyễn Đình Chiểu ở TP Đà Nẵng. Tại đây, Thủy được học nghề xoa bóp, massge phục hồi sức khoẻ và bây giờ về làm việc tại cơ sở xoa bóp Niềm Tin. Thủy tâm sự: “Em rất vui khi làm nghề này vì mang lại sức khoẻ cho nhiều người, và tự nuôi sống được bản thân, không còn mặc cảm là gánh nặng cho xã hội”. Thủy còn cho biết, tất cả học sinh khiếm thị quê Phú Yên đang học tại Trường phổ thông nghề Nguyễn Đình Chiểu cũng tranh thủ mấy tháng hè về đây làm việc để kiếm tiền đóng học phí.

 

Nhiều người đến với cơ sở xoa bóp Niềm Tin, lúc đầu chỉ là hiếu kỳ, muốn ủng hộ những người khiếm thị nhưng sau đó, cung cách phục vụ của các nhân viên đã thuyết phục được các khách hàng khó tính nhất. Ông Ngô Viết Thanh, phường 9 (TP Tuy Hòa) cho biết: “So với  tẩm quất ở nhiều tỉnh, thành phố khác mà tôi  đã “kinh qua” thì tại đây, công sức anh em bỏ ra là rất xứng đáng, nhất là thái độ phục vụ nhiệt tình, tận tụy. Ngoài nhu cầu phục hồi sức khoẻ sau thời gian làm việc mệt nhọc, nhiều người đã đến với cơ sở xoa bóp Niềm Tin với mục đích giúp những người khiếm thị. Massage ở đây không phải mỗi người một phòng với tiếp viên nữ như ở các nơi khác. Phòng nam kê dãy dài sáu giường và phòng nữ bốn giường. Khách nằm dài thành dãy cho nhân viên xoa bóp. Mỗi vé có giá 35.000 đồng cho một bài massage kéo dài trong một giờ. Nếu ở những nơi khác thói quen boa tiền cho những cô gái lành lặn lắm thủ thuật khiến khách mê mẩn là phổ biến thì ở cơ sở massage Niềm Tin là sự thân thiện, chân tình giữa nhân viên và khách hàng. Nhiều khách hàng thoải mái trò chuyện với các cô, các cậu nhân viên như những người bạn thân, không có khoảng cách. Và theo lời các nhân viên, sự thân thiện ấy còn quý hơn những đồng tiền boa mà mình nhận được…

 

Anh Võ Văn Quân, phụ trách cơ sở xoa bóp Niềm Tin - là một người khiếm thị với nhiều trăn trở về sinh kế, đời sống tinh thần của bản thân và những người cùng cảnh ngộ. Anh cho biết, các thành viên tự nguyện góp vốn để giải quyết việc làm, góp phần giảm nhẹ gánh nặng cho gia đình và xã hội. Anh khẳng định, trong cơ chế kinh tế thị trường có nhiều sự cạnh tranh, các anh chị em nhân viên của cơ sở sẽ luôn nỗ lực hết mình để phục vụ tốt nhất khách hàng và nhất là để cuộc sống có ý nghĩa hơn…

 

ĐÔNG PHƯƠNG

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek