Cháu Lê Thành Công (SN 2013) ở thôn Tân Phước, xã Xuân Sơn Bắc (huyện Đồng Xuân), mới 3 tuổi đã đọc được thông suốt tiếng Việt; đồng thời còn đọc được nhiều từ tiếng Anh (ảnh).
Ảnh: LÊ TRÂM |
Chị Bùi Thị Mỹ Liên (SN 1977), mẹ của cháu Công cho biết, lúc sinh cháu ra cũng bình thường như những đứa trẻ khác, tuy nhiên đến 30 tháng tuổi, cháu vẫn không biết nói. Bước qua 31 tháng tuổi, cháu bắt đầu nói bập bẹ. Đến 36 tháng tuổi cháu tò mò lật sách của chị gái hỏi chữ cái này ghép với chữ cái kia đọc là gì, chị gái nói sơ qua, sau đó cháu đọc được chữ trong sách. Năm 2016, khi tròn 40 tháng tuổi, cháu Công ngồi một mình đọc hết trang sách này qua trang sách khác. Thấy vậy, vợ chồng đưa cháu đến lớp mẫu giáo (mẫu giáo bé) để học.
Để kiểm chứng thông tin trên, chúng tôi đưa tập tài liệu, cháu Công ngồi đọc liền một mạch. Không những thế, cháu Công còn đọc nhiều từ tiếng Anh từ 1 đến 10 (one, two, three, four, five…); và tên các con vật như mèo (cat), khỉ (monkey), trâu (buffalo)…
LÊ TRÂM