Sáng 27/8, khi đi tập thể dục ngang qua chợ phường 7 (TP Tuy Hòa), tôi thấy không gian nơi đây có cái gì đó khác với mọi ngày.
Ảnh: TRẦN LÊ |
Quan sát kỹ thì phát hiện một số cây điệp đã cho hoa ở sân chợ này… biến mất, chỉ còn trơ gốc (ảnh). Vết chặt vẫn còn mới, chỉ một hoặc hai ngày trước đó. Để trồng được một cây đã ra hoa, tạo bóng mát cho nhiều người như thế này ít nhất cũng phải mất 4-5 năm. Ấy vậy mà không hiểu vì sao chúng vô cớ bị chặt hạ không thương tiếc.
Hiện trong khuôn viên chợ phường 7 còn nhiều cây xanh, trong đó một số cây đã cho tán rộng, nở hoa rất đẹp. Không biết số phận của nó có giống như một số cây xấu số kia không? Vì cảnh quan môi trường và vì TP Tuy Hòa xanh - sạch - đẹp, mong rằng cơ quan chức năng, Ban quản lý chợ phường 7 có biện pháp giữ gìn những cây xanh còn lại.
TRẦN LÊ
(phường 7, TP Tuy Hòa)