Thứ Bảy, 26/10/2024 16:19 CH
Đâu có ngờ!
Thứ Bảy, 09/01/2016 13:00 CH

Ông Bảy làm tổ trưởng tổ hòa giải khu phố tôi đã hơn 10 năm nay. Do ở gần nhà lại có mối quen biết với gia đình từ lâu, ông thường kể tôi nghe nhiều câu chuyện có liên quan đến “chuyên môn” của ông. Sáng nay cũng vậy, cầm ly trà nóng, ông khoe vừa hòa giải thành một vụ mâu thuẫn có lẽ là hy hữu nhất kể từ khi “nhận chức” này cho đến nay…

 

Vợ chồng anh K chị H sống ở khu phố đã lâu, hai người đều có công ăn việc làm ổn định. Tính tình chị H rất vui vẻ, hòa đồng nên được nhiều người quý mến. Nhưng thời gian gần đây, trong ngôi nhà êm ấm của họ nảy sinh tiếng ra tiếng vào, chỉ vì anh K bỗng dưng nổi máu ghen bóng ghen gió vợ có quan hệ tình cảm với giám đốc công ty nơi chị đang công tác. Khi thấy chồng có biểu hiện ghen tuông vô lối, chị chỉ mỉm cười cho qua chuyện vì nghĩ “mình không có thì thôi”. Thế nhưng do nhiều lần trong điện thoại của anh K xuất hiện những tin nhắn với những nội dung đề cập đến chuyện lăng nhăng của vợ, anh càng bức xúc nhưng chưa biết làm thế nào. Với bản lĩnh của một người từng được đào tạo bài bản về nghiệp vụ trinh sát của ngành công an, anh K đã tự vạch ra cho mình một kế hoạch để theo dõi vợ.

 

Những điều anh K ngấm ngầm thực hiện dĩ nhiên là chị H không hề hay biết. Chị H vẫn ngày ngày đến công ty làm việc. Vào một ngày mưa lớn, hơn 5 giờ chiều mà chị H vẫn chưa về. Do đã nghi ngờ vợ từ trước, anh K ngồi ở nhà tưởng tượng ra rất nhiều cảnh lâm ly giữa vợ mình với người đàn ông đó mà thấy máu nóng bốc lên, hai bên thái dương giật liên hồi. Anh mặc áo mưa lên xe, nổ máy đến cổng công ty để “mai phục”. Được khoảng 15 phút, trong làn mưa nặng hạt, anh thấy một người đàn ông với dáng vẻ và chiếc xe rất giống với vị giám đốc; khoảng 5 phút sau, anh lại thấy một phụ nữ mặc áo mưa trùm kín đi chiếc xe rất giống xe vợ mình chạy về phía mà người đàn ông lúc nãy vừa đi. Anh nghiến răng tự nhủ, lần này thì không thể thoát rồi vội vàng lên xe phóng theo. Đi được một đoạn anh thấy người đàn bà dừng lại nghe điện thoại, sau đó lại đi tiếp. Ra đến đại lộ thì rẽ vào một nhà nghỉ bình dân cách trung tâm thành phố khoảng 5km rồi vào nhà nghỉ này rất tự nhiên. Dĩ nhiên là anh K không bỏ sót một chi tiết nào. Không cần gửi xe, anh vứt cả áo mưa ngoài ban công để bám theo và anh thấy chị này dừng lại trước phòng số 5. Không thể trấn tĩnh, anh tự mở cửa phòng bằng cách riêng của mình. Trước mắt anh, người phụ nữ có tên là N và người đàn ông đang ở trong phòng này đều là đồng nghiệp của vợ. Chị này kịp nhận ra anh liền quỳ xuống xin bỏ qua...

 

Ân hận về những ngày bóng gió ghen tuông vô lối, về nhà, anh K đã kể hết sự tình cho vợ nghe rồi cung cấp những tin nhắn trong điện thoại. Điều không tưởng tượng được là số điện thoại trong máy anh K lại hoàn toàn trùng khớp với số điện thoại cũ của chị N hiện lưu trong máy của chị H vẫn chưa được xóa. Không kiềm chế nổi, chị H tức tốc đến nhà chị N. Trước sự chứng kiến của anh K, chị này thú nhận: Do những bất đồng trong công tác, chị ta bịa ra những chuyện trên rồi dùng số điện thoại cũ gửi vào máy của anh K để anh trừng trị vợ cho bõ ghét. Nhưng không ngờ sự tình lại ra nông nỗi này. Và chuyện gì đến đã đến, chỉ tội cho khu phố được một phen cười vỡ bụng…

 

“Tuy đã dàn xếp ổn thỏa, chị H đã tha thứ cho chồng nhưng việc chị N gây ra sóng gió trong gia đình chị H, anh K thì cần phải nghiêm túc rút kinh nghiệm”, ông Bảy nói thêm.

 

NHÂN VĂN

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek