Trước năm 2002, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam còn đưa Phú Yên vào danh sách các địa phương cần được hỗ trợ để xoá “vùng trắng” trên bản đồ phát triển hội viên. Vậy mà đến 2006, Phú Yên đã thành lập được Chi hội . Đó có thể coi là một cú đột phá của nhiếp ảnh nghệ thuật Phú Yên.
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Châu Đạo chỉ trong năm 2006 này đã “rinh” một huy chương vàng, một bằng danh dự quốc tế của FIAP. Và trong 3 năm qua anh đã có 32 tác phẩm được triển lãm ở nước ngoài. Anh nhớ lại những ngày đầu mới đặt chân vào làng ảnh : Ngỡ ngàng lắm! Mình chưa biết gì nhiều, chỉ đến cho vui và để học hỏi là chính. Nhưng càng chụp, càng mê; càng được giải nhiều, triển lãm nhiều, càng thích. Đã có lúc giật mình, muốn tạm nghỉ vì tốn kém quá, đôi khi bỏ cả công ăn việc làm ở nhà. Nhưng như đã thành cái nghiệp, dăm ba bữa không đi chụp ở đâu đó, thấy buồn!
Triển lãm Ảnh nghệ thuật “Phú Yên - Đất nước - Con người” năm 2006. - Ảnh: KIM SÂM
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Ngọc Minh đang thời sung sức nhất. Anh đã theo thanh niên tình nguyện lên Cà Lúi (Sơn Hoà) suốt một tháng hè. Trở về người sạm đen vì nắng nhưng bù lại, Lê Ngọc Minh có bộ ảnh “Trái tim tình nguyện” rất độc đáo. Với bộ ảnh này, anh được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng giấy khen và Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam nhanh chóng bảo trợ cho anh.
Từ năm 2002 đến nay, Chi hội nhiếp ảnh Phú Yên đã có đến 1400 lượt tác phẩm ảnh được trưng bày triển lãm, được in sách, trong số đó có 65 tác phẩm đoạt giải thưởng ở trong nước và nước ngoài. Tuy nhiên, nghệ sĩ nhiếp ảnh Dương Thanh Xuân, Chi hội trưởng Chi hội nhiếp ảnh Phú Yên vẫn dè dặt: Đó mới chỉ là phần nổi của phong trào. Nhiếp ảnh Phú Yên cần một sự phát triển bền vững hơn để tránh tụt hậu. Thực tế cho thấy, các liên hoan ảnh nghệ thuật của khu vực, các cuộc thi ảnh cấp quốc gia được tổ chức gần đây, trình độ nhiếp ảnh của Việt
Do vậy, muốn theo kịp bạn bè, thì các nghệ sĩ nhiếp ảnh Phú Yên, ngoài lòng nhiệt tình và sự đam mê cần phải học hỏi nhiều hơn nữa.
KIM SÂM