Thứ Bảy, 01/02/2025 12:57 CH
MC Mỹ Lan:
Không có lời chê nào làm nhụt chí
Chủ Nhật, 28/11/2010 18:30 CH

Xuất hiện trên sân khấu với sự tươi trẻ, tự tin, nhanh nhạy khi xử lý tình huống, đó là những nét riêng khiến Mỹ Lan được khán giả truyền hình yêu mến. Và đó cũng là lý do để tôi muốn trò chuyện với MC duyên dáng của Sao Mai - Điểm hẹn.

 

My-Lan101128.jpg

MC Mỹ Lan (bên trái) trả lời phỏng vấn- Ảnh: M.NGUYỆT

 

* Tươi trẻ, tự tin và xử lý tình huống một cách thông minh, chắc chắn Mỹ Lan đã nhận được rất nhiều lời khen. Lời khen nào làm Mỹ Lan nhớ mãi?

 

- Lời chê nhiều hơn đấy (cười xòa). Thực ra lời khen mà Mỹ Lan nhớ nhất, không phải của khán giả truyền hình mà là lời khen của cô Huyền Thanh. Cô ấy là người có vai trò rất quan trọng trong tất cả công việc của Mỹ Lan. Cô ảnh hưởng đến Mỹ Lan rất lớn. Mỹ Lan còn nhớ hồi Sao Mai - Điểm hẹn năm 2008, đấy là lần đầu tiên Mỹ Lan xuất hiện trên sân khấu này. Hồi đấy Mỹ Lan mới 24 tuổi thôi, không chỉ là một gương mặt trẻ của truyền hình mà thậm chí từ trước tới nay cũng hiếm có một MC trẻ như thế đứng trên sân khấu đấy. Và Mỹ Lan thường xuyên bị cô Huyền Thanh phê bình. Cho đến một hôm, cô Huyền Thanh nói rằng ngày hôm nay cô không bình chọn cho thí sinh nào cả mà chỉ bình chọn cho MC Mỹ Lan thôi. Mỹ Lan cảm thấy rất sung sướng, vì sự nỗ lực của mình đã được ghi nhận. Và thực sự Mỹ Lan cũng không mong muốn gì hơn điều đấy, khi mọi người ghi nhận mình.

 

Những người làm chương trình vẫn nói đùa rằng năm nay, Mỹ Lan là thí sinh mang mã số bình chọn 17. Và Mỹ Lan cũng rất mong khán giả sẽ ủng hộ cho thí sinh mang mã số bình chọn 17 (cười).

 

* MC là nghề “làm dâu trăm họ”, người khen có mà người chê cũng có. Đã có lời chê nào khiến Mỹ Lan mất ngủ?

 

- Lời chê nào cũng làm mất ngủ, nhưng không có lời chê nào làm Mỹ Lan nhụt chí cả. Hôm nào làm chương trình Sao Mai - Điểm hẹn, 2-3 giờ sáng Mỹ Lan mới đi ngủ. Xong chương trình, Mỹ Lan lên mạng, xem phản hồi của mọi người. Điều khiến Mỹ Lan mất ngủ là suy nghĩ: Mình đã làm gì? Mình còn thiếu những gì? Mình phải làm gì tiếp theo?

 

Mỹ Lan biết rằng với công việc này, mình phải đối diện với nhiều luồng dư luận khác nhau. Nếu mình đã quyết tâm đứng trên sân khấu, quyết tâm lựa chọn công việc này, trở thành người của công chúng thì phải chấp nhận tất cả. Và Mỹ Lan luôn lắng nghe những lời chê để cố gắng hơn chứ không bao giờ lùi bước.

 

* Các MC trẻ thường có một hình mẫu để ngưỡng mộ và phấn đấu. Mỹ Lan thì sao?

 

- Mỹ Lan vô cùng thích chị Tạ Bích Loan, nhưng tiếc rằng con đường của Mỹ Lan và chị Loan chọn là khác nhau. Có điều chị ấy vẫn là hình tượng mà Mỹ Lan rất mong rằng đến một lúc nào đó, mình đủ trưởng thành để hướng tới. Còn bây giờ, Mỹ Lan đang tích lũy kinh nghiệm, tích lũy những bài học từ các MC đi trước, mỗi người một chút.

 

* Điều gì đã đưa cô sinh viên Mỹ Lan đến với truyền hình, đến với nghề MC?

 

- Mỹ Lan là người “ngoại đạo” đấy, là “dân” kinh tế chứ không phải báo chí, truyền hình đâu. Hồi cấp hai, Mỹ Lan mơ ước trở thành bác sĩ cơ, chứ không phải MC đâu. Lên cấp ba, Mỹ Lan thi vào lớp chuyên Sinh. Thi đại học, Mỹ Lan thi vào ngành Y và đỗ hẳn hoi. Nhưng lúc đó, niềm yêu thích truyền hình đã quá lớn và Mỹ Lan phải dừng ước mơ trở thành bác sĩ, chuyển sang học kinh tế để có một môi trường thuận lợi hơn cho việc phát triển nghề nghiệp của mình. Tại sao Mỹ Lan không chọn ngành Báo chí hay Ngữ văn? Thực ra, Mỹ Lan rất tự tin, nhưng không nghĩ cơ hội dành cho mình là chắc chắn. Và lúc đấy Mỹ Lan chọn cho mình cơ hội 50-50. Mỹ Lan nghĩ rằng, nếu có khả năng, mình vẫn có thể thành công trong nghề MC, cho dù học kinh tế. Còn nếu chẳng may không thành công thì mình vẫn có một con đường khác. Đấy là chia sẻ rất thật. Và cuối cùng thì may mắn thay, ước mong của Mỹ Lan đã trở thành sự thật. Có một đạo diễn đã tìm thấy Mỹ Lan trong một chương trình dành cho sinh viên và đưa Mỹ Lan đến với truyền hình. Chính anh Trịnh Lê Văn ở Ban Văn nghệ là người đã phát hiện ra Mỹ Lan từ một chương trình nhỏ nhoi đấy. Và Mỹ Lan đã đến với Ban Văn nghệ -  Đài Truyền hình Việt Nam.

 

* Theo Mỹ Lan, thế nào là một MC giỏi? Nếu chấm điểm với thang điểm 10, Mỹ Lan tự chấm mình mấy điểm?

 

- Một MC giỏi là người biết làm chủ, Mỹ Lan nghĩ đơn giản thế thôi. Làm chủ chính bản thân mình và làm chủ sân khấu. Không có nhiều MC làm được điều đấy. Mỹ Lan thấy mình cũng chưa hoàn toàn làm được điều đấy.

 

Nếu chấm điểm, cho Mỹ Lan chấm thoải mái một tí nhé (cười giòn). Mỹ Lan tự cho mình ít nhất là được 6, 7 điểm. Nếu xếp loại, thì Mỹ Lan xếp mình vào loại khá. Nếu xếp loại trung bình thì hóa ra mình tự ti quá sao? Tự ti như thế thì không thể làm được những chương trình lớn. Còn nếu xếp giỏi thì cũng không được, vì chắc chắn là mình chưa giỏi.

 

* Đến Phú Yên dẫn chương trình Sao Mai - Điểm hẹn 2010 khi thời tiết vô cùng bất lợi, Mỹ Lan cảm thấy thế nào?

 

- Không thể phủ nhận là rất mệt (cười giòn). Mỹ Lan vừa sinh em bé được bốn tháng thôi, và đây là chương trình đầu tiên mà Mỹ Lan đi làm trở lại. Mỹ Lan không thể ngờ rằng mình phải đi một quãng đường xa đến vậy. Hôm nào đến Phú Yên, Mỹ Lan cũng phải bay vào Nha Trang rồi từ đó ra Phú Yên. Có một lần phải bay vào TP Hồ Chí Minh, đi tàu ra thế rồi lại bị tắc đường do lũ lụt, Mỹ Lan mất một ngày một đêm để đến với Phú Yên; lần trở về Hà Nội cũng bị lỡ máy bay.  Thực sự là rất mệt. Nhưng đến đây, Mỹ Lan cảm thấy rất bất ngờ. Sống trong hoàn cảnh vất vả như thế, mưa to gió lớn, lũ lụt như thế nhưng càng ngày khán giả đến với sân khấu Sao Mai - Điểm hẹn càng đông hơn. Đấy thực sự là điều rất xúc động.

-           

Từ trước đến nay, nghe miền Trung thường bị lũ lụt nhưng chưa bao giờ Mỹ Lan đến miền Trung trong mùa lũ lụt. Đây là lần đầu tiên Mỹ Lan nhìn thấy và ngạc nhiên lắm, không hiểu tại sao lũ lụt có thể lớn như thế, những ngôi nhà chìm trong nước. Không hiểu sao có một lần đi trên ô tô, Mỹ Lan như nghe thấy tiếng một đứa bé cứ gọi “Mẹ ơi, mẹ đâu rồi...”.

 

Nói đến đây, Mỹ Lan nghẹn lời. Rồi bà mẹ trẻ không kìm được nước mắt. Đó là chi tiết khiến tôi nhớ  MC Mỹ Lan.

 

 

LÂM VY (thực hiện)

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek