Với phong cách tự chọn, 12 giọng ca có cơ hội thể hiện lợi thế của mình trong đêm thi thứ tư Sao Mai - Điểm hẹn 2010. Họ đã mang đến cho khán giả một liveshow nhẹ nhàng dễ thương nhưng không nhiều cảm xúc.
Các giọng ca mở đầu liveshow thứ tư Sao Mai – Điểm hẹn 2010. - Ảnh: AN BANG |
Sau khi vượt qua chặng đường đầu tiên, tối 7/11, tại nhà hát Sao Mai (Trung tâm Giải trí và sinh thái Thuận Thảo, TP Tuy Hòa), các giọng ca bước vào đêm thi thứ tư với tâm lý khá thoải mái. Tuy nhiên, họ cũng biết rằng những gì mình thể hiện trong liveshow này sẽ quyết định khoảng 50% cho “chiếc vé” bước vào liveshow thứ sáu. Có lẽ vì thế nên các giọng ca chọn cách làm vừa lòng đại đa số khán giả bằng những ca khúc nhẹ nhàng, dễ thương thay vì chọn bài hát khó để thể hiện mình.
Lan Trinh dễ thương hát Chạy theo ánh mặt trời. - Ảnh: AN BANG |
Làm mới Tiếng mưa đêm, một ca khúc đã quá quen qua tiếng hát của ca sĩ Ngọc Lan, Đinh Mạnh Ninh nhận được lời khen từ hai thành viên trong Hội đồng Nghệ thuật và làm cho các fan hết sức vừa ý. Với Độc thoại của Quốc Bảo - một bài hát phù hợp chất giọng, Lương Viết Quang cũng thu hút khán giả trẻ. Còn với Nồng nàn Hà Nội của Nguyễn Đức Cường, Tiến Mạnh có phần trình diễn cuốn hút song vẫn mắc lỗi cũ, hát chưa rõ lời.
Giọng ca nam đáng chú ý trong liveshow thứ tư là Hoài
Minh Chuyên hát Người đàn bà trong đêm mùa đông. - Ảnh: AN BANG |
Trong liveshow thứ tư, Minh Chuyên và Mỹ Như tiếp tục chinh phục người yêu nhạc bằng cách riêng của mình. Nếu giọng ca đến từ Hà Nam mênh mang như đất, đầy nỗi niềm và cảm xúc với Người đàn bà trong đêm mùa đông của Nguyễn Sơn, thì cô gái Phú Yên là lửa khi hát Chỉ còn tôi với tôi.
Hà Hoài Thu, người lập kỷ lục về số lần được bình chọn là ca sĩ được khán giả yêu thích nhất tại Sao Mai - Điểm hẹn, tiếp tục xuất hiện trên sân khấu đầy duyên dáng và tự tin. Hoài Thu hát Ngày mai anh rời xa của Võ Hồng Phúc khá tròn trịa. “Tắc kè hoa” Lan Trinh trẻ trung và dễ thương khi hát Chạy theo ánh mặt trời của Lương Bằng Quang, song những nốt thấp dường như bị mờ. Yến Ngọc hát bài rock Vì đâu của An Hiếu đoạn đầu rất ổn nhưng khi lên cao lại thiếu “lửa”. Thùy Trang hát Giọt sương trên mi mắt của Thanh Tùng - một bài rất quen bằng cách hát cũng rất quen. Mai Khánh Linh chọn một ca khúc quá sức mình nên Cánh buồm phiêu du mà cô thể hiện chưa phiêu du, chỉ có sự hồn nhiên, đôi chỗ còn bị “căng”.
Thùy Trang hát Giọt sương trên mi mắt. - Ảnh: AN BANG
Chọn cách an toàn và “lấy lòng” khán giả trẻ - những người nhiệt tình gởi tin nhắn bình chọn, các giọng ca đã làm cho liveshow thứ tư chỉ dừng lại ở mức nhẹ nhàng dễ thương chứ chưa tạo nên những ấn tượng đặc biệt. Còn Hội đồng Nghệ thuật thì khá hào phóng lời khen. Nhạc sĩ Tuấn Khanh, người có những góp ý tinh tế và sâu sắc trong các đêm thi trước, càng về sau càng tỏ ra... dễ tính. Chỉ có nhạc sĩ Hồ Hoài Anh là đưa ra những nhận xét, đánh giá nghiêm khắc. Điều này có thể làm các giọng ca phật lòng, nhưng là vô cùng cần thiết nếu họ muốn trở thành những ca sĩ hát hay (chứ không phải hát giỏi)!
LÂM VY