Chủ Nhật, 02/02/2025 07:49 SA
Đêm rock Sao Mai – Điểm hẹn 2010:
Có lửa, nụ cười và nước mắt
Thứ Hai, 01/11/2010 13:00 CH

Tối 31/10, dù trời mưa như trút nước song rất đông khán giả vẫn đến nhà hát Sao Mai (TP Tuy Hòa), chờ đợi một đêm rock rực lửa.

 

Sân khấu đã nóng, có lúc rất nóng. Nhưng rồi sau những phút giây đầy hứng khởi và hồi hộp, cùng với nụ cười, nước mắt đã rơi khi bốn giọng ca Nguyễn Pha Lê (TP Hồ Chí Minh), Phan Ngọc Luân (TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Phương Thúy (Hà Nội) và Trần Hoàng Anh (Hà Nội) phải dừng cuộc chơi.

 

SMDH101101.jpg

Nguồn VTV.

 

Biết rằng phía trước họ là cả một chặng đường dài với những cơ hội và thử thách, song người xem vẫn cảm thấy tiếc cho các ca sĩ mà mình yêu mến. Tiếc nhất có lẽ là Trần Hoàng Anh. Chàng trai đến từ Hà Nội có giọng ca ấm và sáng, đầy nam tính. Trong liveshow đầu tiên, Hoàng Anh đã truyền cảm xúc vào ca khúc Hà Nội của tôi ơi và để lại ấn tượng đẹp. Song ở đêm rock này, Hoàng Anh hát Một chút nắng và gió của của Tuấn Nghĩa không hề có màu sắc.  

 

Hai giọng ca may mắn được Hội đồng Nghệ thuật chọn để có mặt trong liveshow tiếp theo theo cùng 10 ca sĩ khác là Lương Viết Quang (TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Hoài Nam (Vĩnh Phúc). Trong đêm rock, Hoài Nam, người quan niệm “hát là phải thật lòng”, đã “lột xác” khi thể hiện ca khúc Không tên của nhóm Microware đầy ngẫu hứng, với phong cách của một rocker. Tuy gằn giọng hơi nhiều khi hát song Hoài Nam vẫn được ca sĩ Mỹ Tâm - thành viên xinh đẹp trong Hội đồng Nghệ thuật vỗ tay khen ngợi.

 

Nhận được số phiếu bình chọn cao của khán giả, Mỹ Như, Minh Chuyên, Hà Hoài Thu và Đinh Mạnh Ninh là bốn giọng ca đầu tiên có mặt ở liveshow tiếp theo. Sau những phút giây hồi hộp, Mai Khánh Linh, Kỳ Anh Trang, Lan Trinh, Thùy Trang, Yến Ngọc, Tiến Mạnh tràn ngập niềm vui đi tiếp Sao Mai - Điểm hẹn 2010. Sau cùng, Lương Viết Quang và Nguyễn Hoài Nam lách qua “khe cửa hẹp” để có mặt trong đêm thi thứ tư, diễn ra tại nhà hát Sao Mai vào chủ nhật tới.

Với Chơi vơi tôi ru tôi của Hồ Hoài Anh, Lương Viết Quang tạo được thiện cảm không chỉ từ khán giả mà còn từ hai thành viên của Hội đồng Nghệ thuật. Nhạc sĩ Tuấn Khanh đánh giá: “Ngoài Lê Thị Mỹ Như, bạn là người trình bày khả năng của mình, tình cảm của mình qua bài hát”. Riêng nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, người vẫn “mang tiếng” là khắt khe, nói: “Tôi không muốn làm em mất lòng, nhưng bài vừa rồi em không cần hát vội quá”.    

 

Người tỏa sáng trong liveshow thứ ba Sao Mai - Điểm hẹn 2010 là Lê Thị Mỹ Như. Ca sĩ Phú Yên đã khôn ngoan khi chọn Và ta lại thấy của Nguyễn Cường để khoe giọng hát ngút lửa và xử lý phần kết đầy sáng tạo, rất khác với cách thể hiện của cô tại đêm chung kết Sao Mai 2009 khu vực miền Trung - Tây Nguyên, cũng với ca khúc này. Rock là thế mạnh của ca sĩ mang hai dòng máu Ba Na - Ê Đê, và Mỹ Như đã làm cho những người yêu mến giọng hát của cô hết sức hài lòng. Cả ba thành viên của Hội đồng Nghệ thuật đều không tiếc lời khen Mỹ Như. Nhạc sĩ Tuấn Khanh nói: “Tôi thật sự bất ngờ. Nhạc rock rất khó định nghĩa. Có những người đã định nghĩa một cách chệch choạc... Hôm nay tôi kính trong bạn. Cảm ơn  bạn”. “Tôi cảm thấy xúc động. Hôm nay bạn biểu diễn thật tuyệt vời. Bạn hát xong, cảm giác như bão ở Tuy Hòa tắt luôn vì bạn” - đó là lời của ca sĩ Mỹ Tâm.  

 

Cùng với Mỹ Như, hai giọng ca nữ có nội lực và được đánh giá cao tại Sao Mai - Điểm hẹn 2010 là Nguyễn Minh Chuyên (Hà Nam) và Hà Hoài Thu (Quảng Ninh) đã hoàn tất “bài thi” một cách xuất sắc. Với giọng ca ấm và đẹp, xử lý kỹ thuật tốt, Minh Chuyên thể hiện cảm xúc qua ca khúc Chàng hát rong của Bảo Lan. Còn Hà Hoài Thu, cô ca sĩ xinh xắn và tự tin đã hai lần được bầu chọn là giọng hát được nhiều khán giả yêu mến nhất, hát Thu phố của Trọng Lập gần như là hoàn hảo, nếu bỏ qua yếu tố cá tính.

 

Trong đêm rock của Sao Mai - Điểm hẹn 2010, có vẻ như Hội đồng Nghệ thuật ít khắt khe hơn với thí sinh. Các giọng ca đã nỗ lực, thể hiện khá tốt trong đêm thi có tính quyết định của giai đoạn đầu tiên, và có lẽ những người ngồi trên “ghế nóng” cũng muốn tạo tâm lý thoải mái cho họ tranh tài trong một liveshow quan trọng.

 

LÂM VY

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Vui với Halloween
Chủ Nhật, 31/10/2010 16:00 CH
Bí mật dưới đáy biển
Chủ Nhật, 31/10/2010 13:30 CH
Hoa hậu Mỹ đăng quang Hoa hậu Thế giới 2010
Chủ Nhật, 31/10/2010 11:15 SA
Những “quý cô” xinh đẹp
Chủ Nhật, 31/10/2010 09:30 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek