Chủ Nhật, 02/02/2025 09:51 SA
Vui với Halloween
Chủ Nhật, 31/10/2010 16:00 CH

Mấy năm gần đây, giới trẻ ở các thành phố lớn đã quen và háo hức chờ đón những đêm hội hóa trang đầy lý thú. Halloween - một trong những lễ hội đặc sắc ở các nước phương Tây - đã du nhập vào Việt Nam và tìm được chỗ đứng trong lòng các bạn trẻ.

 

Halloween-1-101031.jpg

Hóa trang cho khách tham dự đêm hội Halloween tại khách sạn CenDeluxe - Ảnh: M.NGUYỆT

 

Tối 30/10, tại khách sạn CenDeluxe của Công ty cổ phần Thuận Thảo (TP Tuy Hòa), đêm hội Halloween đã được đơn vị này tổ chức, thu hút khoảng 100 người tham gia. Một yêu cầu khi tham gia đêm hội là phải hóa trang. Sau khi nhận mặt nạ do nhân viên khách sạn cung cấp, chúng tôi đi qua một “hang động” lờ mờ tối, khói chờn vờn song cũng không che phủ hết những hình ảnh dễ sợ. Âm thanh ma quái phát ra từ những chiếc loa được giấu ở đâu đó càng khơi gợi trí tò mò của những người thích chuyện... kinh dị. Đi qua quầy rượu với những hình ảnh đầy dọa dẫm, chúng tôi đến căn phòng mang tên một loài hoa dễ thương - Mimosa - nơi diễn ra đêm hội hóa trang. Vừa vén bức rèm được tạo bằng những dải dây đen, tôi giật thót khi thấy một hình người treo lủng lẳng ngay tại cửa ra vào. Những người ở CenDeluxe thật biết cách gây ấn tượng với khách!

 

Đảo mắt quanh phòng, chúng tôi bắt gặp những hình nhân kỳ dị trên các hốc tường. Được sự hỗ trợ của ánh đèn đỏ và xanh với lượng sáng vừa phải, rõ ràng những hình ảnh đó không dành cho người yếu tim. Nhân viên phục vụ cũng hóa trang trông khá lạ mắt. Khói, âm nhạc, ánh sáng và những hình ảnh, tất cả tạo nên không khí rất... Halloween.

 

Có hai phần thi được tổ chức trong đêm hội này, là thi nhảy những điệu ma quái và thi trang phục kinh dị. Được nhận thưởng, tất nhiên là vui. Nhưng vui hơn cả, có lẽ là biểu diễn trước những cặp mắt vừa thích thú vừa có phần e sợ của khán giả.

 

Xem giữa hai phần thi, các ca sĩ thể hiện những bài hát sôi động. Nghe, nhìn, giật mình và thưởng thức các món ăn tự chọn, rất có thể những người tham dự đêm hội Halloween ở đây sẽ có một đêm... khó ngủ. 

 

Anh Huỳnh Thanh Quang, Trưởng phòng Kinh doanh khách sạn CenDeluxe, cho biết: “Năm ngoái, khách sạn CenDeluxe đã tổ chức đêm hội Halloween tại nhà hàng ngoài trời. Chương trình năm nay đặc sắc hơn. Chúng tôi muốn người dân Tuy Hòa cảm nhận được không khí của một lễ hội lớn, được du nhập vào Việt Nam và được giới trẻ ở các thành phố lớn đón nhận”.

 

Hội hóa trang luôn có sức hấp dẫn những người trẻ tuổi, đặc biệt là học sinh, sinh viên, mà các bạn trẻ này thường không có nhiều tiền. Chính vì vậy, CenDeluxe giảm giá 10% cho học sinh, sinh viên tham gia đêm hội. 

 

Halloween101031.jpg
Khách đi trong “hang động” và... hết hồn - Ảnh: M.NGUYỆT

 

Siêu thị Co.opMart Tuy Hòa tổ chức đêm hội Halloween dành cho khách hàng vào tối 31/10. Chương trình gồm hai phần: biểu diễn thời trang dạo phố dành cho tuổi teen, với sự tham gia của các “người mẫu” là học sinh THPT ở các trường trên địa bàn thành phố, và hội Halloween với sự xuất hiện của những gương mặt được hóa trang, những trang phục không “đụng hàng”.

 

Halloween là một lễ hội truyền thống, được tổ chức vào ngày 31/10 hàng năm ở các nước phương Tây. Theo các tài liệu, vào khoảng 800 năm trước Công nguyên, người Tây Âu coi mặt trời là vị thần tối thượng tạo ra công việc, giúp mùa màng tốt tươi và làm cho trái đất trở nên tươi đẹp. Vì vậy, vào ngày 1/11 hàng năm, người Celtic ở Anh, Pháp... tổ chức lễ hội đánh dấu sự kết thúc của mùa hè. Trong ngày lễ Halloween, người ta đốt lửa với hy vọng mặt trời chiếu sáng và lưu lại trong thời gian lâu hơn, giúp mùa màng bội thu. Còn người Ireland và người Scotland có phong tục làm “đèn ma”. Họ tạo hình mặt người trên củ cải và khoai tây, đến khi di cư sang Mỹ, họ khắc lên những quả bí ngô. Trong ngày này, những đứa trẻ sẽ hóa trang trong những bộ trang phục quái lạ, đến gõ cửa từng nhà “xin” bánh kẹo.

 

Halloween du nhập vào Việt Nam và thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới trẻ. Ngày cuối tháng 10, nhiều quán cà phê, nhà hàng ở TP Hồ Chí Minh, Hà Nội... trang trí thật ấn tượng và tổ chức hội hóa trang để thu hút khách. Một số cửa hàng bán mặt nạ, trang phục kinh dị cũng xuất hiện, kịp thời phục vụ nhu cầu của các “thượng đế” trẻ tuổi. Halloween “đến” TP Tuy Hòa muộn hơn một chút, song cũng đã tạo nên không khí hào hứng, vui vẻ ở những nơi tổ chức hội hóa trang.

 

LÂM VY

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Bí mật dưới đáy biển
Chủ Nhật, 31/10/2010 13:30 CH
Những “quý cô” xinh đẹp
Chủ Nhật, 31/10/2010 09:30 SA
Vẫn mãi vẹn nguyên tình yêu Hà Nội
Thứ Năm, 28/10/2010 19:30 CH
Sẽ có top 25 người đẹp
Thứ Năm, 28/10/2010 08:00 SA
Góp ý công khai biểu trưng Phú Yên
Thứ Năm, 28/10/2010 07:30 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek