Tối 24/10, đêm thi thứ 2 của Sao Mai Điểm hẹn đã diễn ra với sự tham gia của 16 thí sinh tại nhà hát Sao Mai (TP Tuy Hòa) thu hút lượng khán giả đông hơn đêm đầu tiên. Các thí sinh thể hiện khả năng của mình ở dòng nhạc Hiphop, R&B, Dance. Ấn tượng chung là các thí sinh xuống sức, chọn lệch bài và không gây được ấn tượng nhiều.
16 ca sĩ tham gia đêm diễn. - Ảnh: DƯƠNG THANH XUÂN
Những người thành công nhất trong đêm diễn tối qua là Thùy Trang và Minh Chuyên. Nếu như đêm trước đó, Thùy Trang chỉ được đánh giá ở tầm trung thì lần này, với ca khúc Giận anh của Đức Trí, cô đã làm cho tất cả khán giả Phú Yên cũng như Hội đồng thẩm định ngỡ ngàng. Mỹ Tâm đánh giá Thùy Trang là một ca sĩ chuyên nghiệp. Trong khi đó, Hồ Hoài Anh thích sự thông minh trong cách chọn bài và xử lý bài hát. NS Tuấn Khanh dành cho cô gái 20 tuổi lời khen “xuất sắc”. Cũng không kém phần máu lửa là Minh Chuyên. Nếu như ở đêm thứ nhất, Minh Chuyên thuyết phục Hội đồng nghệ thuật bởi giọng hát trời phú thì đêm qua, cô đã đến gần hơn với khán giả, chinh phục người nghe bằng phong cách biểu diễn sôi động, cá tính và nhiệt tình với bài hát Mùa cây trổ lá của Đỗ Bảo. Sau phần biểu diễn đầu tiên, NS Tuấn Khanh đánh giá Minh Chuyên là một tài năng lớn. Hai thành viên còn lại của Hội đồng nghệ thuật là Hồ Hoài Anh và Mỹ Tâm đều thích phần biểu diễn của Minh Chuyên và chờ đợi nhân vật xuất sắc này ở đêm thi rock vào cuối tuần này.
Lương Viết Quang khuấy động đêm diễn. - Ảnh: DƯƠNG THANH XUÂN |
Về phía các nam ca sĩ, Lương Viết Quang đã làm hài lòng khán giả có mặt, bởi anh đã có màn biểu diễn khép lại chương trình đầy “lửa” nhiệt huyết và đam mê. Sự “lột xác” của anh trong ca khúc cùng tên đã cho thấy sự tiến bộ không ngừng và khát khao chinh phục đỉnh cao. Trong khi đó, Phan Ngọc Luân vẫn tạo cho khán giả cảm giác dễ chịu khi nghe anh hát. Sự đầu tư cẩn thận về chuyện bài vở đã giúp cho Luân rất tự tin và thoải mái về tâm lý. Anh hát Thế thôi (Dương Trường Giang) rất ngọt ngào và hấp dẫn, chỉ hơi tiếc câu cuối cùng của bài hát Luân đã không giữ được sức và bị "phô".
Ca sĩ Mỹ Như. - Ảnh: DƯƠNG THANH XUÂN
Đêm qua Hội đồng Giám khảo đã khá “tiết kiệm” lời khen với các thí sinh trong việc nhận xét, đánh giá. Nhạc sĩ Tuấn Khanh và ca sĩ Mỹ Tâm - hai người "ít" chê nhất sau đêm thi đầu tiên, thì ở đêm thi thứ hai đưa ra những góp ý khắt khe hơn đêm đầu, dù nhiều thí sinh làm khá tốt và đặc biệt là họ đã có những tiến bộ so với đêm thi trước. Lỗi chính mà các ca sĩ gặp phải vẫn ở khâu chọn bài và tư duy trong cách thể hiện ca khúc. Quá chú trọng đến động tác biểu diễn nên thiếu tập trung vào giọng hát cũng là nhược điểm của một vài ca sĩ. Hoài
Các thành viên của Hội đồng nghệ thuật. - Ảnh: DƯƠNG THANH XUÂN |
Sau đêm thi thứ hai Hiphop, R&B và Dance, các ca sĩ SMĐH 2010 đến với một thử thách mới là nhạc rock cho đêm thứ ba. Đây là chủ đề rất dễ để cho các ca sĩ bùng nổ ghi điểm trong mắt khán giả để họ nhắn tin bình chọn nhưng cũng là thách thức cho những giọng hát thiên về nhạc pop.
H.NGUYỄN (tổng hợp)