16 thí sinh tham gia Sao Mai - Điểm hẹn 2010 đã hoàn tất cuộc tranh tài đầu tiên ở dòng nhạc pop vào tối 17/10, tại nhà hát Sao Mai (Trung tâm Giải trí và sinh thái Thuận Thảo, TP Tuy Hòa). Một vài giọng ca đã thu hút được sự chú ý của những người yêu nhạc, trong khi phần lớn chọn giải pháp an toàn nên không để lại dư âm…
Thí sinh Minh Chuyên. - Ảnh: D.T.X
Ấn tượng nhất trong liveshow đầu tiên chính là giọng ca nữ đến từ Hà
Thí sinh Lê Thị Mỹ Như (Phú Yên) thi sau cùng, và đã mang đến sự bất ngờ cho đêm thi ở dòng nhạc pop. Rất tự tin, Mỹ Như khoe giọng hát cao vút và xử lý kỹ thuật tốt khi thể hiện bản tình ca Em yêu anh của Vũ Quang Trung. Nhạc sĩ Tuấn Khanh và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh nói rằng cảm thấy bất ngờ về giọng hát trời cho của Mỹ Như. Không bị ảnh hưởng bởi những ca sĩ đi trước khi hát Em yêu anh, giọng ca này đắm chìm vào bài hát.
Mỹ Như trả lời phỏng vấn của Báo Phú Yên sau đêm thi. - Ảnh: D.T.X |
Trong các giọng ca nam tranh tài ở vòng chung kết Sao Mai - Điểm hẹn 2010, có vẻ như Lương Viết Quang (TP Hồ Chí Minh) lôi cuốn được khán giả trẻ với Bỏ lại phía sau của Vũ Quốc Việt; Đinh Mạnh Ninh (Bắc Giang) tạo sự khác biệt khi thể hiện ca khúc của chính mình Con có một gia đình. Cái được của Mạnh Ninh là hát rõ lời một ca khúc có tiết tấu nhanh, phần biểu diễn “dễ thương” - theo nhận xét của hội đồng nghệ thuật - song cũng chưa đặc sắc. Giọng ca nổi trội hơn cả là Trần Hoàng Anh (Hà Nội). Hát Hà Nội của tôi ơi của Lê Minh Sơn bằng giọng hát ấm và dày, rất nam tính, thí sinh đến từ Hà Nội đã làm khán giả xúc động. Một Hà Nội mộc mạc hiện lên với những con sông, con suối, núi đồi, những cô gái không nói tiếng Kinh, không nói tiếng Việt mà nói tiếng núi rừng, một Hà Nội “trắng phau phau hoa cau rụng trước nhà, tóc em thơm thơm mùi hoa bưởi, thơm cả cánh chim bay”. Nhạc của Lê Minh Sơn khó về kỹ thuật, lại có nhiều cung bậc cảm xúc, là một thử thách đối với các giọng ca. Song có lẽ thí sinh người Hà Nội đã vượt qua thử thách ấy, khi nhạc sĩ Hồ Hoài Anh nhận xét: “Hoàng Anh sẽ là một nhân tố lạ trong cuộc thi năm nay”. Tuy nhiên, Hồ Hoài Anh vẫn muốn Hoàng Anh hát Hà Nội của tôi ơi “điên” hơn một chút.
Đêm thi đầu tiên với dòng nhạc pop, vẫn còn nhiều thí sinh chọn cách hát hát an toàn. Phần thi của họ tròn trịa, “sạch sẽ”, nhưng chưa gây được ấn tượng gì đặc biệt. Đó là trường hợp của Hà Hoài Thu (Quảng Ninh) với bài hát Vì một lần như thế của Mạnh Quân, Phương Thúy (Hà Nội) với Họa mi hót trong mưa của Dương Thụ, Lan Trinh (TP Hồ Chí Minh) với Yêu dấu theo gió bay của Nguyễn Hoàng Duy. Thể hiện ca khúc một cách hồn nhiên, tươi trẻ, song Mai Khánh Linh (Hà Nội), giọng ca 17 tuổi đã tự đặt mình vào một thử thách quá sức khi hát Hương ngọc lan của Anh Quân. Thùy Trang (TP Hồ Chí Minh) hát Cơn gió lạ của Mạnh Quân phần đầu khá tốt, phần sau lại rất “phẳng”. Pha Lê (Hải Phòng) - thí sinh duy nhất chưa được đào tạo về thanh nhạc ở sân chơi Sao Mai - Điểm hẹn năm nay - gây chú ý với giọng ca khỏe, dày, hơi khàn, hát những nốt trung rất đẹp. Hạn chế của Pha Lê là dùng sức quá nhiều khi thể hiện ca khúc. Một số thí sinh quá thiên về biểu diễn thay vì “đào sâu” vào nội dung bài hát, như Đặng Kỳ Anh Trang (Quảng Ninh) với Vừa biết dấu yêu của Quốc Bảo, Vũ Yến Ngọc (Hà Nội) với Tuyết rơi mùa hè của Trần Lê Quỳnh, Hoài Nam (Vĩnh Phúc) với Cần một tình yêu của Mạnh Quân. Tiến Mạnh (Nghệ An) hát Chào tuổi mới của Thành Vương rộn ràng nhưng không rõ lời. Ngọc Luân (TP Hồ Chí Minh) cũng vậy. Thí sinh này hát Thu không em của Hồ Hoài Anh thiên về biểu diễn và không rõ lời, có cảm giác tiếng hơi dẹp.
16 thí sinh dự Sao Mai – Điểm hẹn 2010 sau đêm diễn. - Ảnh: D.T.X |
Đêm 17/10, ngồi trên “ghế nóng” dành cho Hội đồng Nghệ thuật, nhạc sĩ Tuấn Khanh có những nhận xét khắt khe nhưng cũng rất biết cách pha trò. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh thẳng thắn và “nghiêm nghị”, còn ca sĩ Mỹ Tâm thì mộc mạc, đôi khi có phần hơi vụng về nhưng có lúc cũng hài hước, dí dỏm.
Khép lại liveshow đầu tiên của Sao Mai - Điểm hẹn 2010, một chặng đường cam go đang chờ các thí sinh ở phía trước, trong 9 tuần thi tiếp theo.
LÂM VY