Ông Quang Tôn là một nghệ sĩ guitar có tiếng, là một trong những người xây dựng thương hiệu nhóm “Thất cầm” trở thành nhóm nhạc huyền thoại của người dân Thủ đô. Từ năm 1972, nhóm “Thất cầm” luôn có những buổi biểu diễn thu hút đông đảo người yêu nhạc Hà Nội...
Nghệ sĩ guitar Quang Tôn – Ảnh: N.V.HỌC
Mấy chục năm qua đi, nhiều người dân Hà Nội còn nhớ rất rõ hình ảnh say sưa trên sân khấu của nhóm “Thất cầm”. Họ có bảy người, gồm: Hải Thoại, Quang Tôn, Đặng Quang Khôi, Đỗ Trường Giang, Vũ Bảo Lâm, Nguyễn Tỵ và Phạm Văn Phúc. Từ năm 1972, “Thất cầm” đã truyền lửa cho giới trẻ yêu guitar thêm say sưa với loại nhạc cụ này. Nhiều lớp học được mở ra, thu hút đông đảo sinh viên, học sinh và người dân tham gia.
Giờ ở Hà Nội vẫn còn Quang Tôn, Phạm Văn Phúc, Nguyễn Tỵ. Họ đều đã ở tuổi hơn 70 nhưng những ký ức đẹp đẽ về một thời thanh niên, một thời đam mê của tuổi trẻ không phai mờ. Nghệ sĩ Quang Tôn nói rằng, vào thời ông còn trẻ, phong trào guitar ở miền Bắc chưa có gì đặc biệt. Lúc đó đĩa hát về guitar rất hiếm, sách vở bài bản cũng hiếm, thi thoảng có người bạn ở nước ngoài mang đĩa về thì những nghệ sĩ như ông mới được nghe các nghệ sĩ nước ngoài chơi các tác phẩm của họ. Nhớ về thời nổi tiếng của “Thất cầm”, Quang Tôn tự hào: “Chúng tôi gồm bảy người, cứ dần dần gặp nhau và kết thân thành nhóm. Năm 1972, nhóm được nhạc sĩ Phạm Tuyên mời thu thanh để phát sóng phục vụ nhân dân trên Đài Tiếng nói Việt
Sau sự kiện này, nhóm “Thất cầm” ra mắt Hội Nhạc sĩ Việt Nam và được các nhạc sĩ Văn Ký, Đỗ Nhuận, Phan Huỳnh Điểu... bày tỏ sự hài lòng. Vào đêm 10/10/1974, Hội Nhạc sĩ Việt
Ông Quang Tôn hiện sống trên một căn phòng nhỏ ở phố Cầu Gỗ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Hơn 70 tuổi, nhưng ông vẫn nhanh nhẹn, hoạt bát, nhiệt tình. Ông vẫn chơi đàn, dạy đàn cho các học trò của mình. Ông cống hiến cho nghệ thuật guitar, dùng guitar để nói lên những tâm sự, những trằn trọc và cả những ước vọng của mình. Bao nhiêu năm qua, dẫu cuộc đời có nhiều biến cố, ông vẫn sống giản dị như tiếng guitar ấy.
Là một nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu, Quang Tôn phải khổ công luyện tập để tạo ra những âm thanh có sức sống, lay động được tâm hồn người. Ngày nhóm “Thất cầm” được Hội Nhạc sĩ Việt
NGUYỄN VĂN HỌC