Thứ Năm, 06/02/2025 11:04 SA
Nhạc sĩ Bảo Phúc:
“Dòng sông không trở lại”
Thứ Ba, 06/07/2010 15:00 CH

Nhạc sĩ Bảo Phú qua đời đã hơn một năm, song giới nghệ sĩ và người yêu nhạc vẫn còn nguyên nỗi nhớ tiếc về một người tài hoa.

 

Nhac-si-Bao-Phuc100706.jpg

Cố nhạc sĩ Bảo Phúc

 

Sinh năm 1958 tại Thừa Thiên - Huế, trong một gia đình hoàng tộc nhưng tuổi thơ của nhạc sĩ Bảo Phúc trải qua không ít cơ cực. Năm 10 tuổi, Bảo Phúc bị té ngã khiến mắt trái của anh bị tổn thương. Chính tai nạn này đã làm cho tâm hồn của nhạc sĩ vốn nhạy cảm lại càng dễ xúc động. Vẽ đẹp và từng giành giải nhất cuộc thi vẽ tranh toàn quốc năm 10 tuổi, giải ba cuộc thi vẽ quốc tế được tổ chức tại Đài Loan với sự tham gia của các cây cọ nhí đến từ 104 nước và vùng lãnh thổ nhưng rồi dang dở mối duyên với hội họa, Bảo Phúc chuyển sang sáng tác nhạc. Điều này cũng không lạ bởi ngay từ nhỏ, trong anh đã hình thành niềm say mê âm nhạc. Anh từng học ở Trường Âm nhạc và Kịch nghệ Huế năm 1968, tốt nghiệp Đại học Âm nhạc dân tộc thể nghiệm tại Viện Nghiên cứu âm nhạc và múa.

 

Thập niên 90 ghi dấu các sáng tác của Bảo Phúc. Một loạt ca khúc mà anh viết chung với nhạc sĩ Anh Thoa: Bay đi ôi cô đơn, Mê khúc, Nỗi buồn mực tím, Cõi hoa... được thể hiện qua nhiều tên tuổi lúc bấy giờ: Cẩm Vân, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Lam Trường... Sau đó, Bảo Phúc trở nên nổi tiếng. Những tình ca nhẹ nhàng, sâu lắng như Những nẻo đường phù sa, Gót hồng, Dòng sông không trở lại, Nụ hồng lẻ loi, Kẻ rong chơi cuối thế kỷ, Tình mãi xanh… được nhiều người yêu thích. Không những thế, Bảo Phúc còn nổi danh là một nhạc sĩ hòa âm với khả năng làm việc bền bỉ, tốc độ và đầy trách nhiệm. Anh có thể ngồi suốt 12 tiếng đồng hồ trong phòng thu, một tháng có thể hòa âm 40 ca khúc, có thể nhận nhiều show một lúc. Thoắt ở Hà Nội, thoắt đến Đà Nẵng, vậy mà số lượng tác phẩm của anh lên tới gần một trăm. Bảo Phúc cũng đã hòa âm phối khí hơn 360 trong số 650 bài hát mà nhạc sĩ họ Trịnh và gia đình ông cung cấp cho các hãng băng đĩa. Ngoài ra, anh còn viết nhạc cho khoảng 300 bộ phim. Một số ca khúc nhạc phim của anh đã tách mình ra khỏi bộ phim và tìm được một đời sống riêng, như Bay đi ơi cô đơn viết cho bộ phim Ngôi sao cô đơn, Dòng sông không trở lại viết cho bộ phim Dòng đời và thành công hơn cả là Những nẻo đường phù sa viết cho bộ phim cùng tên. Năm 2003, nhạc sĩ Bảo Phúc đoạt giải nhất cuộc thi viết nhạc phim Rặng trâm bầu, giải ba với tác phẩm khí nhạc Gánh lúa viết cho đàn nguyệt và dàn nhã nhạc cung đình Huế.

 

Tính cách trầm lặng, thần thái mơ màng, lãng đãng, trong công việc tận tụy hết mình, với tất thảy bạn bè đồng nghiệp đều chân thành hồn hậu, ở Bảo Phúc toát lên sự giản dị của một  người đã va chạm, đã đau và có những mất mát trong cuộc đời.

 

Nhạc sĩ Bảo Phúc đã về với đất, song mỗi khi những giai điệu của anh cất lên, khán giả vẫn “còn nguyên nhớ nhung thiết tha” về một “dòng sông không trở lại”.

 

MỘC ANH

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek