Thứ Năm, 06/02/2025 14:18 CH
Nguyễn Quang Dũng và những “cuộc phiêu lưu”
Chủ Nhật, 04/07/2010 16:00 CH

Sinh năm 1978, Nguyễn Quang Dũng là đạo diễn rất trẻ, được chú ý ở Việt Nam. Bằng khả năng, con trai của nhà văn Nguyễn Quang Sáng đã thoát khỏi cái bóng của cha mình để tạo dựng sự nghiệp riêng. Những năm gần đây, tên anh gắn liền với những bộ phim tết thành công: Nụ hôn thần chết, Giải cứu thần chết và Những nụ hôn rực rỡ. Người ta gọi anh bằng cái tên thân mật và hơi sốc: Dũng “khùng”. Có lẽ vì “ông” đạo diễn trẻ măng và hay cười này có những ý tưởng không giống ai. 

 

Nguyen-Quang-Dung-100703.jpg

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng – Ảnh: NG.THẮNG

* Mùa phim tết vừa qua, người ta nói nhiều đến Những nụ hôn rực rỡ. Là đạo diễn mở đường vào “lãnh địa” phim ca nhạc, anh đã gặp những khó khăn gì?

 

- Làm phim ca nhạc, ngoài khả năng diễn xuất, diễn viên còn phải có khả năng hát và vũ đạo. Các bộ phận làm phim cũng phải hiểu về âm nhạc, vũ đạo. Đó là những khó khăn. Ở châu Âu hay ở Mỹ, số diễn viên casting từ sân khấu Broadway rất đông, thói quen xem phim ca nhạc cũng đã có từ lâu, trong khi ở Việt Nam còn là điều mới mẻ. Những cái mới thường gặp khó khăn nhưng cũng có những thuận lợi, làm cho mình và những người cộng tác với mình có cảm xúc nhiều hơn, ai cũng yêu công việc của mình.

 

* Có vẻ như anh là đạo diễn thích mạo hiểm với những cái mới tốn tiền tỉ?

 

- Dũng nghĩ cuộc sống lúc nào cũng phát triển, ngành điện ảnh cũng vậy. So với thế giới, điện ảnh Việt còn ở vị trí thấp. Nếu không phát triển thì mình sẽ “chết”. Cho nên thà mình mạo hiểm, lỡ có “chết” vẫn sướng hơn là đứng im mà “chết” (cười).

 

* Tôi không tin những người nói rằng không quan tâm đến lời khen-chê. Ngay cả những ai mệt mỏi với thị phi, họ vẫn quan tâm đến những lời khen - chê đúng mực. Còn anh?

 

- Dũng nghĩ tất cả những người làm nghề, khi làm xong một tác phẩm, bản thân họ hiểu rõ mình đã làm được gì và chưa làm được gì. Những lời khen khích lệ mình, công nhận công sức của mình. Những lời chê cũng ảnh hưởng lớn. Mình sẽ rất buồn nếu bị chê. Nhưng nếu chê đúng thì mình phải nhìn lại, còn nếu chê sai, mình cũng không nên phiền lòng làm gì. Dũng nghĩ kể cả với những tác phẩm lớn, dư luận trái chiều là chuyện bình thường. Và chính điều đó làm cho người sáng tác càng thêm nỗ lực. Còn những ai vì bị chê quá mà nản chí thì cũng khó đi đường dài được.

 

* Anh nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng diễn viên nữ trong các phim của anh thường xinh đẹp lộng lẫy, còn diễn viên nam thì dường như chưa tương xứng?

 

- Qua những lần làm phim và casting, Dũng thấy một điều rất lạ là diễn viên nữ “mạnh” hơn diễn viên nam về khả năng diễn xuất, ngay cả về sức khỏe cũng vậy. Họ có tham vọng nhiều hơn diễn viên nam. Vì vậy, nhân vật chính trong phim của Dũng thường là nữ. Còn diễn viên nam là để tôn nhân vật chính lên. Trong Nụ hôn thần chết, Trí Nguyễn cũng “ok” đó chớ.

 

* Điểm qua các phim của anh từ Nụ hôn thần chết, Giải cứu thần chết đến Những nụ hôn rực rỡ, có cảm giác anh bối rối trong việc đặt tên phim, hay là anh muốn khai thác hiệu ứng từ những phim trước?

 

- Đặt tựa phim phải gây ấn tượng và thể hiện phần nào nội dung phim. Hai phim trước đều có từ “thần chết” vì là phần 1 và phần 2. Còn Những nụ hôn rực rỡ có vẻ giống Nụ hôn thần chết, nhưng đó là phim ca nhạc và tình yêu. “Những nụ hôn” để nói về tình yêu, còn “rực rỡ” để khán giả có cảm giác đây là một phim tưng bừng. Chỉ vậy thôi. (Cười).

 

* Anh có quan tâm đến phim truyền hình?

 

- Dũng không thường xem phim truyền hình. Không phải chỉ phim truyền hình mà ngay cả tivi cũng ít xem, vì không có thói quen đó. Dũng nghĩ ngành nào cũng có ưu điểm riêng, nhưng điều gì mình thật sự thích và thật sự yêu mến thì hãy làm. Giờ Dũng chưa thật sự yêu thích và quyết tâm làm phim truyền hình.

 

* Nhưng nếu có một lời mời nhiệt tình với mức thù lao cao?

 

- Thật ra, hầu như tuần nào cũng có những lời mời rất nhiệt tình (cười). Như các bạn thấy, hiện nay nhu cầu làm phim truyền hình rất nhiều mà đội ngũ làm phim thì ít, nên Dũng nhận được nhiều lời mời. Nhưng giữa hai dự án: điện ảnh và truyền hình thì Dũng vẫn chọn điện ảnh. Hiện dự án điện ảnh của Dũng còn dài quá, chưa giải quyết hết. Dũng đã ký hợp đồng 3 phim kế tiếp đến năm 2012, cho nên bây giờ có ai mời cũng chịu thua thôi.

 

* Sau Những nụ hôn rực rỡ, anh sẽ làm phim gì?

 

- Sắp tới Dũng sẽ làm phim hành động, tên tạm gọi là Chân dài hành động.

 

* Làm con của một người nổi tiếng, được yêu mến là một niềm hạnh phúc nhưng có lẽ cũng sẽ rất khó khăn để thoát khỏi cái bóng của cha mình. Anh thì sao?

 

- Từ nhỏ đến lớn Dũng không bị áp lực nhiều về điều đó. Chắc vì mình sống quen nên thấy bình thường thôi (cười).

 

* Xin cảm ơn anh!

 

LÂM VY (thực hiện)

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Cameron Diaz quyến rũ trong các pha hành động
Chủ Nhật, 04/07/2010 07:30 SA
Trả giá
Thứ Bảy, 03/07/2010 07:30 SA
Vẽ Bác Hồ bằng cả tấm lòng
Thứ Năm, 01/07/2010 16:00 CH
Bùng nổ cơn sốt Toy Story 3
Thứ Tư, 30/06/2010 16:10 CH
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek