Thứ Sáu, 07/02/2025 07:37 SA
Khép lại Festival Huế 2010:
Lời chia tay lưu luyến
Thứ Ba, 15/06/2010 08:00 SA

Sau 9 ngày đêm diễn ra sôi nổi với hàng loạt hoạt động văn hóa đặc sắc trên khắp các vùng miền Thừa Thiên - Huế, tối 13/6, lễ bế mạc Festival Huế 2010 đã diễn ra tại sân khấu nổi bãi bồi cầu Gia Hội là lời chia tay đầy lưu luyến.

 

be-mac100615.jpg

 

Không gian của đêm bế mạc Festival Huế năm nay là một sân khấu nổi trên sông Hương, được hình thành bởi hình dáng hai con thuyền, lấy hình ảnh cầu Trường Tiền làm phông nền, cùng với hệ thống ánh sáng đa màu sắc tạo sự độc đáo cho đêm kết thúc một lễ hội văn hóa lớn. Nếu như đêm khai mạc hội tụ nghệ thuật năm châu, thì đêm bế mạc Festival Huế 2010 là sự tỏa sáng của nghệ thuật Việt. Đêm giã bạn, giữa dòng sông Hương thơ mộng, tiếng đàn réo rắt, câu hát ngân vang, điệu múa uyển chuyển của các nghệ sĩ đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng công chúng Huế và du khách. Ông Nguyễn Văn Vinh, người dân TP Huế nói: Tôi thấy lễ bế mạc festival thật ấn tượng và xúc động. Là một người dân Huế, tôi rất vui mừng và hãnh diện vì sự thành công của Festival 2010. Chúng tôi cũng mong muốn được đón bạn bè trong nước và quốc tế đến Huế trong những kỳ festival tới, để thấy Huế ngày càng đẹp hơn, con người Huế ngày càng thân thiện, cởi mở hơn.

 

Phát biểu lại lễ bế mạc Festival Huế 2010, ông Ngô Hòa, Trưởng Ban tổ chức lễ hội cho biết: Festval Huế năm nay là một lễ hội hoành tráng, có chất lượng nghệ thuật cao nhất từ trước tới nay. Đặc biệt, tại festival lần này, người dân địa phương đã thực sự là chủ thể của lễ hội. Festival Huế 2010 cũng đã đưa các hoạt động nghệ thuật về với công chúng ở vùng sâu vùng xa. Các chương trình nghệ thuật thể hiện được nét văn hóa Huế và văn hóa Việt Nam. Đến giờ phút này, có thể khẳng định Festival Huế 2010 đã thành công tốt đẹp. Một là chất lượng nghệ thuật được nâng cao. Thứ hai là các lễ hội cộng đồng năm nay sát với chủ đề hướng đến 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Thành công thứ ba là quy mô của lễ hội ngày càng được mở rộng.

 

Festival Huế 2010 đã để lại nhiều cảm xúc cho người dân và du khách gần xa. Bên cạnh những lễ hội truyền thống như Lễ tế Nam Giao, Đêm hoàng cung, Đêm phương Đông…, tại festival lần này, nhiều lễ hội mới, lần đầu tổ chức đã gây được ấn tượng như Chương trình nghệ thuật tái hiện cuộc thao diễn thủy binh thời chúa Nguyễn, vở kịch Hơi thở của nước. Festival Huế 2010 đã trở thành ngày hội của người dân Huế với những chương trình lễ hội được tổ chức đồng thời ở nhiều nơi, từ Nam Đông, A Lưới đến Thuận An, Phong Điền... Chưa bao giờ ngày hội lại được tổ chức trên diện rộng như vậy.

 

Festival Huế giờ đây đã lan tỏa và hội tụ qua các chương trình nghệ thuật đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ và nền văn hóa khác nhau. Chương trình nào cũng hấp dẫn và độc đáo. Chẳng hạn đoàn nghệ thuật cà kheo của Vương quốc Bỉ xuất hiện ngộ nghĩnh trên đường phố Huế thu hút sự chú ý của khán giả. Dù đã góp mặt ở festival 2008, các nghệ sĩ cà kheo Bỉ vẫn quay lại tái ngộ cùng công chúng tại festival năm nay.

 

Rồi các nghệ sĩ đường phố Pháp rong ruổi qua các điểm diễn trên những chiếc xe do máy cày kéo đã làm công chúng Huế vô cùng thích thú; nghệ sĩ guitar Paco Renteria (Mexico) thì làm nức lòng khán giả với phong cách âm nhạc La-tinh sôi động, tự nhiên và cuồng nhiệt. Khán giả Huế dù rụt rè đến mấy vẫn không thể kìm nổi nhịp nhảy trước tiếng đàn guitar của nghệ sĩ Paco Renteria, hay không thể bỏ qua các tiết mục của đoàn múa Odissi (Ấn Độ), đoàn Jedliniok (Ba Lan), ban nhạc jazz Kimotion Vs2 (Mỹ), vũ đoàn Raduga Divertisment - Flamingo (Nga), đoàn múa rối TOF (Bỉ)...

 

Bên cạnh đó là các ngôi sao, nghệ sĩ tên tuổi trong nước cũng hội tụ về festival như Phó A My với sự kết hợp giữa piano và tuồng Việt, hay giọng hát trong trẻo trong tiếng guitar đầy triển vọng của cô gái 19 tuổi Lê Cát Trọng Lý; rồi Ánh Tuyết cùng tiếng dương cầm lão luyện của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 và các nghệ sĩ trong chương trình Trịnh Công Sơn... Mỗi đoàn để lại cho công chúng cảm nhận và ấn tượng riêng về sự đa dạng của các nền văn hóa.

 

Chương trình bế mạc lần đầu tiên được tổ chức tại sân khấu nổi trên sông Hương là lời chia tay ngọt ngào, hẹn gặp lại tại Festival Huế 2012 của người dân thành phố bên bờ sông Hương. Sau tất cả những thông điệp về một đất nước Việt Nam thanh bình, mến khách, về Huế cổ kính và sâu lắng, Festival Huế 2010 đã khép lại bằng màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời cố đô, hẹn gặp lại bạn bè 5 châu tại Festival Huế 2012.

 

Y.LAN (tổng hợp)

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Phim cuối tuần: “Giờ cao điểm 3”
Chủ Nhật, 13/06/2010 07:30 SA
Lãng mạn diều Huế
Thứ Bảy, 12/06/2010 13:30 CH
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek