Thứ Bảy, 08/02/2025 00:45 SA
Bi,đừng sợ! và hành trình đến Cannes
Chủ Nhật, 30/05/2010 07:30 SA

Phim truyện nhựa Bi, đừng sợ! (Don’t Be Afraid!) dài 90 phút của đạo diễn trẻ Phan Đăng Di đoạt hai giải thưởng quan trọng: ACID/CCAS của Hiệp hội các nhà phát hành phim độc lập và giải SACD cho Kịch bản xuất sắc nhất trong số 6 phim được chọn từ 900 phim gửi về dự tranh giải ở hạng mục Tuần lễ phê bình trong khuôn khổ LHP Cannes lần thứ 63.

 

Phim Bi, đừng sợ! là một bi kịch gia đình được lấy bối cảnh ở Hà Nội. Cậu bé Bi 6 tuổi, sống với cha mẹ, bà dì muộn chồng và người giúp việc. Sân chơi của Bi là khoảng trời của một nhà máy nước đá cũ và bãi cỏ hoang ven sông Hồng. Ông nội Bi đã mất tích nhiều năm, nay bất ngờ trở về trong tâm trạng u uẩn và bệnh tật. Cha Bi ngày càng lánh mặt gia đình, đi theo đam mê dục vọng với một người phụ nữ làm nghề xoa bóp, trong khi mẹ Bi phải chịu đựng và nhắm mắt làm ngơ.

 

Mỗi nhân vật đều có một nỗi niềm, một mảnh vườn thầm kín trong tâm tư mà họ đã khóa chặt đối với tất cả người thân chung quanh. Đạo diễn Phan Đăng Di đã dùng hình ảnh, nghệ thuật dàn dựng, sử dụng rất ít lời thoại và chuyển tải đến người xem những điều cần thiết, cô đọng.

 

Năm 2007, đạo diễn Phan Đăng Di viết kịch bản Bi, đừng sợ! và ngay sau đó phim đã vượt qua 200 dự án đến từ khắp thế giới để giành giải thưởng Kịch bản hay nhất trị giá 10.000 USD của Hội đồng Điện ảnh thành phố Pusan, Hàn Quốc dành cho các nhà làm phim trẻ. Tiếp đó, Hãng phim BHD đem dự án phim này tìm kinh phí và đã nhận được tài trợ từ Hãng Sudest - Đông Nam với các nhà đầu tư Trần Anh Dũng, Dominic Scriven, quỹ Hỗ trợ và phát triển sản xuất phim (Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch). Năm 2009, bộ phim được khởi quay. Sau 36 ngày ghi hình, đạo diễn Phan Đăng Di hoàn thành bản cuối cùng sau một tháng trời làm hậu kỳ tại Pháp. Bi, đừng sợ! đã được các nhà tuyển phim của LHP Cannes 2010 xem bản dựng cuối khi còn chưa hòa âm và chỉnh màu. Chính những cảm giác mà câu chuyện phim mang lại đã thuyết phục các nhà phê bình của Cannes lựa chọn phim cho hạng mục Tuần lễ phê bình quốc tế của Cannes năm nay.

 

Đạo diễn Phan Đăng Di tâm sự: “Với tôi, phim có thể không cần là một câu chuyện có đầu, có cuối, có ý nghĩa và bài học về đời sống con người. Phim có thể chỉ là một cảm xúc, một ấn tượng, một cảm giác rất cá nhân nào đó về cuộc sống, một cuộc sống đầy những bí mật thú vị mà mọi nỗ lực cắt nghĩa đều khiến nó bớt hấp dẫn. Người làm phim, khó khăn phải đối mặt hàng ngày là chuyện đương nhiên. Tôi cũng gặp nhiều khó khăn, vì đây là phim dài đầu tay của tôi, nhiều lần tưởng phải ngừng lại vì vấn đề tài chính. Điều khiến tôi lo lắng nhất là diễn viên nhí Phan Thành Minh (7 tuổi) sẽ quá tuổi để vào vai Bi, nhân vật chính trong phim”. Đoàn làm phim đã gặp nhiều khó khăn với diễn viên nhí Phan Thành Minh, vì cậu bé Bi xuất hiện ở phần lớn các cảnh quay. Minh phải đi học, chỉ rảnh thứ bảy và chủ nhật. Nhưng Minh không thể làm việc 8 - 12 tiếng như các diễn viên khác, mẹ em cũng xót xa trước lịch quay căng thẳng, đôi khi phải quay đi quay lại nhiều lần.

 

VÂN ANH (tổng hợp)

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Nơi hội tụ những dòng sông
Chủ Nhật, 30/05/2010 16:00 CH
Gwyneth Paltrow tài năng và duyên dáng
Thứ Bảy, 29/05/2010 13:30 CH
Chuẩn bị cho đại lễ
Thứ Bảy, 29/05/2010 09:50 SA
Vui mùa Phật đản Phật lịch 2554
Thứ Bảy, 29/05/2010 07:30 SA
Học vẽ bằng cách chép tranh
Thứ Năm, 27/05/2010 07:50 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek