Trong dòng nhạc đỏ, tên tuổi của chị gắn với ca khúc Bài ca không quên của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. Ở dòng nhạc trữ tình, nhắc đến Cẩm Vân là người ta nhớ đến những bài hát: Sóng về đâu, Hà Nội mùa vắng những cơn mưa, Dã tràng... Giọng ca gạo cội này cũng đã thể hiện rất thành công một số ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, như Xin mặt trời ngủ yên, Huyền thoại mẹ.
Người ta nói Cẩm Vân là nghệ sĩ hạnh phúc - trên sân khấu và trong đời thường.
Ca sĩ Cẩm Vân
* Chào chị Cẩm Vân. Đã bao lâu rồi chị mới trở lại TP Tuy Hòa?
Khoảng 25 năm rồi tôi mới quay lại Tuy Hòa. Lần đầu tiên tôi đến Tuy Hòa hát là khoảng năm 1985 - 1986. Lần này, tôi rất là vui khi trở lại đây hát và thấy TP Tuy Hòa thay đổi, rất đẹp.
* Khi nhắc đến ca sĩ Cẩm Vân, khán giả nhớ ngay đến bài hát Bài ca không quên của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. Chị nghĩ điều gì đã làm nên giọng ca Cẩm Vân luôn được khán giả đón nhận trong suốt thời gian qua?
- Cẩm Vân rất may mắn trong sự nghiệp và cũng được nhiều khán giả đón nhận, Vân rất hạnh phúc. Bên cạnh đó, nhờ có sự hậu thuẫn của ông xã - anh Khắc Triệu, nên tôi yên tâm tập trung vào nghề nghiệp nhiều hơn.
* Nhạc nhẹ Việt
- Tôi đã chọn đúng hướng đi và tạo cho mình một phong cách riêng. Tôi không chạy theo thị hiếu, mà cần có một cái gì đó sâu sắc hơn, như vậy khán giả sẽ nhớ đến giọng hát của mình lâu hơn. Nói một cách chủ quan, Cẩm Vân đứng vững trên sân khấu đến ngày hôm nay có phần do tạo được ấn tượng đối với khán giả.
* Khán giả của dòng nhạc mà chị thể hiện đa số ở tuổi trung niên, chị có thấy như vậy là hơi hẹp?
- Mỗi người, mỗi thế hệ đều có một cách cảm nhận âm nhạc riêng. Tôi nghĩ một người nghệ sĩ, dù hát ở dòng nhạc nào, điều quan trọng nhất là tố chất giọng hát kết hợp với việc chọn bài hát phù hợp và thể hiện sao cho khán giả nghe, chấp nhận được là mừng rồi.
* Các ca sĩ thường xuyên thay đổi hình ảnh của mình vì sợ khán giả nhàm chán. Còn chị?
- Có lúc tôi cũng thay đổi hình ảnh mình cho khác một chút, nhưng khán giả không mặn mà lắm (cười). Tôi nghĩ khán giả yêu mến mình là vì giọng hát và con đường mình đã chọn, nên muốn duy trì hình ảnh Cẩm Vân như ngày nào.
* Vừa là một nghệ sĩ có chỗ đứng trong lòng khán giả vừa có một gia đình hạnh phúc, chị làm thế nào để đạt được điều đó?
- Thật sự là có được điều này cũng rất khó, tôi cũng đã trải qua rất nhiều khó khăn. Cuối cùng tôi nhận thấy một điều: Trên sân khấu mình là một ngôi sao tỏa sáng, nhưng khi về nhà mình bỏ qua những điều đó, đừng xem cái tôi của mình quá lớn mà chỉ nghĩ đến gia đình, chồng con. Đối với tôi, nghề nghiệp và gia đình đều quan trọng, nên tôi phải làm sao để cho điều đó được cân bằng.
* Xin cảm ơn chị!
Ca sĩ Cẩm Vân sinh năm 1959 tại TP Hồ Chí Minh. 16 tuổi, chị được mọi người trong khu phố biết đến như một “cây” văn nghệ. Năm 1985, Cẩm Vân đoạt hai huy chương vàng liên tiếp trong liên hoan ca múa nhạc TP Hồ Chí Minh và hội diễn ca múa nhạc toàn quốc. Sau gần 30 năm khẳng định vị trí của mình trên sân khấu, ca sĩ Cẩm Vân vẫn thường cùng với chồng - nghệ sĩ Khắc Triệu - biểu diễn tại các tụ điểm ca nhạc ở TP Hồ Chí Minh như Sân khấu 126, Trống đồng, nhà hát Hòa Bình... Ở đâu, chị cũng luôn nhận được sự yêu quý và cổ vũ nhiệt tình của khán giả.
THU HẰNG (thực hiện)