Thu hút 30 nữ sinh, đoàn viên thanh niên tham gia khoe sắc, tranh tài, hội thi Duyên dáng Tuy Hòa do Thành Đoàn Tuy Hòa tổ chức trong hai đêm 9-10/4 thực sự là một sân chơi thú vị và bổ ích. Hàng ngàn khán giả đã đến, ngồi gần kín nhà văn hóa thành phố, nồng nhiệt cổ vũ cho các thí sinh.
Các thí sinh: Khai Nguyên (trên cùng), Thùy Trang, Quỳnh Mai và Kiều Diễm (từ phải sang) trong phần thi áo dài - Ảnh: V.GIÁO
KHOE SẮC THI TÀI
Hội thi sôi động ngay từ những phút đầu, khi nhóm thí sinh đầu tiên thi trang phục tự chọn. Khán giả càng hào hứng khi các thí sinh bước vào phần thi năng khiếu. Nền nã trong chiếc áo dài cùng tốp múa minh họa, thí sinh Nguyễn Thị Lâm Viên (phường Phú Lâm) hát rất hay ca khúc Em trong mắt tôi của Nguyễn Đức Cường, viết về người con gái trong tà áo dài mang hồn Việt. Trong trang phục cách điệu của người H’Mông, thí sinh Đặng Thị Hiền (Phòng Giáo dục - Đào tạo) ngọt ngào hát bài dân ca Tiếng sáo xa lá; còn Trần Lê Yến Ngọc (phường 2) thể hiện ca khúc Con yêu mẹ mang âm hưởng dân ca Tây Bắc, trong trang phục cách điệu của người Thái…
Ấn tượng nhất ở phần thi năng khiếu là tiết mục múa Giấc mơ trưa của thí sinh Nguyễn Huỳnh Khai Nguyên (Trường THPT Lương Văn Chánh). Mặc yếm thắm, quần đen, bên chum nước, chõng tre và hoa sen, nữ sinh đến từ trường chuyên đã chinh phục cả ban giám khảo lẫn khán giả bằng tiết mục múa độc đáo, như một diễn viên múa chuyên nghiệp!
Trong khi một số thí sinh thể hiện năng khiếu cắm hoa, thì Trần Thị Thùy Trang (Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh), Tô Bảo Trân (Trường THPT dân lập Duy Tân) làm cho sân khấu sôi động hẳn lên với tiết mục biểu diễn Aerobic, nhảy; Trần Thanh Thúy Dâng (phường Phú Đông) khoe những bước nhảy trẻ trung với điệu chachacha; Trần Thị Thúy Bình (phường 5) biểu diễn một bài quyền; Trần Thị Phượng Nga (phường 9) kể chuyện về anh hùng Võ Thị Sáu; Nguyễn Quỳnh Mai (Trường THPT Nguyễn Huệ) độc tấu đàn tranh bài Trống cơm, còn Trần Thị Hằng Mơ (Trường THPT Ngô Gia Tự) diễn hài kịch…
“Nóng” nhất trong đêm thi đầu tiên chính là phần thi ứng xử. Không như các cuộc thi sắc đẹp lớn nhỏ khác, thí sinh vào top 10, top 5 mới thi ứng xử, ở hội thi Duyên dáng Tuy Hòa, 30 thí sinh tham gia đều phải trải qua phần thi “gai góc” này, và một số bạn đã chiếm được tình cảm của khán giả. Với câu hỏi: “Có ý kiến cho rằng đàn ông mới cần tạo dựng sự nghiệp. Bạn nghĩ sao?”, thí sinh Tô Bảo Trân trả lời, đại ý: “Đây là một quan niệm rất cũ. Trong xã hội hiện đại, người phụ nữ có vai trò quan trọng trong gia đình và ngoài xã hội; họ không chỉ xây dựng gia đình hạnh phúc mà còn lao động và tạo dựng sự nghiệp…”. Thí sinh Nguyễn Quỳnh Mai trả lời ngắn gọn và trôi chảy câu hỏi: “Nếu chiến thắng trong cuộc thi này, bạn sẽ làm gì sau khi tận hưởng niềm vui chiến thắng?”. Nguyễn Huỳnh Khai Nguyên cũng thuyết phục người nghe với câu trả lời về ý nghĩa của phong trào tình nguyện đối với cuộc sống cộng đồng và việc hưởng ứng phong trào này.
ĐIỀU BẤT NGỜ VÀ CUỘC CẠNH TRANH QUYẾT LIỆT
Bất ngờ nhất của hội thi Duyên dáng Tuy Hòa chính là ở phần thi trang phục môi trường trong đêm thứ hai, sau phần thi trang phục áo dài. Từ ban tổ chức, ban giám khảo đến khán giả đều ngạc nhiên trước khả năng sáng tạo của các thí sinh. Từ các vật liệu hết sức bình thường và quen thuộc trong đời sống, như giấy bóng hoa, bao bố, giấy báo, áo mưa tiện lợi, khẩu trang y tế…, các thí sinh đã biến chúng thành những bộ váy, đầm, áo dài... rất ấn tượng, một số bộ đẹp và rất gợi cảm. Kết thúc phần thi trang phục môi trường, Nguyễn Huỳnh Khai Nguyên, Nguyễn Quỳnh Mai, Trần Thị Thùy Trang, Nguyễn Thị Lâm Viên và Tô Bảo Trân vào top 5 thi hùng biện.
Xuyên suốt hai đêm thi Duyên dáng Tuy Hòa là cuộc cạnh tranh quyết liệt của hai thí sinh Nguyễn Huỳnh Khai Nguyên và Nguyễn Quỳnh Mai. Nếu như nữ sinh Trường Lương Văn Chánh có gương mặt đằm thắm và rất duyên với má lúm đồng tiền, phong thái tự tin thì nữ sinh Trường Nguyễn Huệ có lợi thế là chiều cao, gương mặt bầu bĩnh và dáng đi như người mẫu. Nếu Khai Nguyên gây ấn tượng với tiết mục múa Giấc mơ trưa, trình diễn trang phục rất có hồn, có bài hùng biện xuất sắc, thì Nguyễn Quỳnh Mai nổi bật ở phần thi trang phục tự chọn và trang phục môi trường và sự duyên dáng trong phần thi ứng xử. Khép lại đêm thi đầu tiên, Khai Nguyên cao điểm hơn Quỳnh Mai. Đêm thứ hai, nữ sinh Trường Nguyễn Huệ vượt lên với hai phần thi trang phục áo dài và trang phục môi trường. Đến phần thi cuối cùng, nhờ bài hùng biện có nội dung sâu sắc, sát với thực tế và cách thể hiện tự nhiên, Khai Nguyên chinh phục ban giám khảo, trở thành người chiến thắng trong hội thi Duyên dáng Tuy Hòa lần đầu tiên được tổ chức. Nguyễn Quỳnh Mai được trao giải nhì trong sự tiếc nuối của những người yêu mến cô.
Khép lại hội thi Duyên dáng Tuy Hòa, Bí thư Thành Đoàn Tuy Hòa Lê Thị Thùy Dâng nói: “Hội thi đã được chúng tôi ấp ủ từ năm 2008 và được chuẩn bị khá kỹ, trong một thời gian dài. Lần đầu tiên tổ chức, có những điều chưa được như mong muốn song theo đánh giá của những người tham dự, hội thi đã thành công, đáp ứng được sự mong đợi của đoàn viên thanh niên, được đông đảo thí sinh và khán giả hưởng ứng. Thành Đoàn Tuy Hòa dự định đưa hội thi này trở thành một hoạt động định kỳ, ít nhất hai năm tổ chức một lần, nhằm tạo thêm sân chơi thú vị và bổ ích cho đoàn viên thanh niên”.
Kết quả hội thi Duyên dáng Tuy Hòa lần thứ I: Giải nhất: Nguyễn Huỳnh Khai Nguyên (Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh) Giải nhì: Nguyễn Quỳnh Mai (Trường THPT Nguyễn Huệ) Giải ba: Nguyễn Thị Lâm Viên (phường Phú Lâm) Các giải phụ: Thí sinh hùng biện hay nhất: Nguyễn Huỳnh Khai Nguyên Thí sinh thể hiện năng khiếu ấn tượng nhất: Nguyễn Huỳnh Khai Nguyên Thí sinh ứng xử hay nhất: Nguyễn Quỳnh Mai Thí sinh mặc trang phục tự chọn đẹp nhất: Nguyễn Quỳnh Mai Thí sinh có gương mặt khả ái nhất: Nguyễn Như Quỳnh (Trường THPT Nguyễn Trãi) Thí sinh mặc áo dài đẹp nhất: Trần Thị Thùy Trang (Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh) Thí sinh mặc trang phục môi trường đẹp nhất: Huỳnh Thị Kiều Diễm (UBND TP Tuy Hòa)
LÂM VY