Khi mùa đông trở lại
Tầm tã mưa
Ào ạt gió
Những búp non tơ không dám cựa mình
Ngày lóng ngóng
Mặt trời xa
Thèm tia nắng sớm mai
Hiếm hoi giữa ngày giá rét
Điều có thể xảy ra
Như giấc mơ có thật
Chút khao khát bất ngờ
Chẳng bao giờ báo trước
Ta muốn nhìn ngắm chân dung mùa đông
Sau chiếc khẩu trang chật chội
Tìm lại chút bình yên mong manh vừa mới tượng hình
Những nụ cười rêu mốc
Từng bước được hồi sinh
Và cánh đồng phì nhiêu quanh ta
Đang khởi động những mùa màng hoa trái
Chào buổi sáng tinh khôi
Chào những giọt nắng hiếm hoi vừa kết nụ
Dù mưa có quay về
Cuộc sống vẫn bình thường đi tới
Bài ngụ ngôn mùa đông
Sẽ mãi mãi ngân nga trên dòng thi ca bất tận.