Những tia nắng tháng Chạp
ít ỏi nhưng mạnh bạo
xua đi rồi cái lạnh lẽo cuối đông
Phố nhiều khẩu trang ngược xuôi vội vã
bận rộn mua sắm, làm ăn hoặc thong thả dạo chơi
ô tô, xe máy ồn ào bên xe đạp thảnh thơi
cùng tấu khúc chợ chiều chuẩn bị mãn phiên tất bật
Bên quán nhỏ vỉa hè
tôi và bạn bè
ngồi tính sổ ba trăm sáu mươi ngày qua còn lại những gì
nhận được và cho đi
thành công và thất bại
xảo trá và thiện lương
hoa hòe và mộc mạc
Tất cả như một cuộn phim hối hả
quay theo những thân phận bầm trầy nhưng ngọt ngào không vắng
Và chợt nhận ra lòng như tia nắng
đang tung tẩy ngoài kia những bóng lá xuân tình
Cuối năm
rưng rưng chạm ly
nghe yêu đời, thương mình...