Chiều cuối năm, trời heo may se lạnh
Miên man ký ức ùa về
Ngõ nhà ai rộn rã tiếng trẻ thơ
Xuyến xao một mùa áo mới
Ta lắng nghe mùa xuân tới
Xốn xang khoảnh khắc giao thừa
Chiều cuối năm, cành mai khẽ đong đưa
Bâng khuâng những ngày giáp tết
Bếp nhà ai lựng thơm mùi bánh tét
Gió đưa một thuở quay về
Chiều cuối năm, sân ga đầy nỗi nhớ
Tiếng còi tàu như tiếng gọi quê hương
Người tha phương, con tim thắt lại
Về đi, chốn cũ quê nhà
Chiều cuối năm, hương cốm mới bay xa
Thương cha bao mùa rơm rạ
Trên bàn thờ mẹ bày mâm hoa quả
Khói hương neo giữ cội nguồn.