Chợt thấy mai vàng kết nụ
Mới hay xuân ghé hiên nhà
Vẫy tay tiễn chào năm cũ
Đón mùa cắm vội bình hoa
Muốn đời như trang giấy trắng
Bao nhiêu chữ vẫn không đầy
Viết nhanh bài thơ hy vọng
Gieo vần xuân gởi hương bay
Thời gian tan vào bóng khói
Bay đi nào có quay về
Nhớ sao khoảng trời thơ dại
Vỗ về tiếng mẹ chiều quê
Bên em một dòng tươi mát
Ước mơ như nhánh sông đời
Niềm vui xuôi về biển lớn
Nỗi buồn tan biến xa khơi
Vượt qua tháng ngày mưa bão
Mùa xuân vỗ cánh yên lành
Mừng ta vừa thêm tuổi mới
Ơn đời vẫn nụ tình xanh.