Ngày xưa còn bé thuở trắng trong,
Buồn vui không giữ mãi trong lòng,
Vui cười chưa dứt đã òa khóc,
Nỗi niềm tan nhanh tựa bóng mây.
Trưa thường trốn ngủ trú gốc cây,
Bày trò mua bán với nhảy dây,
Ba tìm roi đánh, nghêu ngao khóc,
Về nhà với mẹ thôi khóc ngay.
Ngày đông buốt giá gió heo may,
Bãi dưới, ruộng trên nước dâng đầy
Theo bạn rủ nhau tìm bắt dế,
Đem về thả đá, cười ngô nghê.
Chiều hè oi bức gió, giông về,
Tắm mưa vui thú trẻ trâu ghê,
Chiếc thuyền được xếp bằng trang vở,
Xuôi về kỷ niệm tuổi mộng mơ.
Ngày xưa còn bé rất nên thơ,
Thoắt vội đã xa có ai ngờ,
Xin cho về lại thêm một chút,
Với tuổi thơ xưa thuở dại khờ.