Tháng sáu mùa đã về chưa anh?
Mà em thấy những cơn mưa đầu hạ
Đến rất nhanh và đi trong vội vã
Đem bao nhiêu trong mát lẫn ngọt lành.
Tháng sáu mùa đã về chưa hỡi anh?
Mà sân trường cánh bằng lăng tím biếc
Những cánh chim trời bay đi biền biệt
Bỏ lại sau lưng năm tháng tuổi học trò.
Tháng sáu về, có phải của mùa hoa
Hoàng yến ven đường khoe sắc vàng rực rỡ
Mùa yêu thương cây bàng thay lá đỏ
Phía trước bầu trời xanh trong xanh.
Tháng sáu về rồi chợt đi qua nhanh
Chẳng đứng lại, không đợi chờ ai nữa
Khoảng trời mộng, giữ cho nhau lời hứa
Ta đợi người trong tháng sáu mùa sau...