Tháng tư, niềm nhớ len theo nắng
Người về dựng lại nếp nhà xưa
Nụ cười trao tặng vui phiên chợ
Trường mới râm ran trẻ vui đùa.
Ruộng ấm chân người xanh cây lúa
Đời thanh bình chẳng ngại nắng mưa
Con nước Đồng Cam trôi cần mẫn
Quê hương thơm “Hạt gạo Tuy Hòa”.
Anh chị đan tay rời phố xá
Mang chữ lên gieo tận buôn làng
Mang theo câu hát từ môi mẹ
Thương nhau như bầu bí chung giàn.
Tháng tư bây giờ trăm thay đổi
Thành phố bao đường mới dọc ngang
Tuy Hòa mấy bận thay xiêm áo
Nhà cao, phố rộng, khách xênh xang.
Điện về rực sáng chân rừng núi
Kỹ sư, bác sĩ tận buôn làng…
Trời quê như bức tranh kỳ thú
Người xa tìm đến xứ “Hoa vàng… ” (*)
Bốn lăm năm chẵn mà như mới
Đời vươn từ buổi sử sang trang
Đất Phú, trời Yên, người hiếu khách
Chờ bạn về chung ý tưởng vàng
-----
(*) Hoa vàng trên cỏ xanh