Anh không nợ em đâu nhé!
Chỉ nợ chiếc áo dài truyền thống Việt Nam
Tuổi em mười sáu, dáng gầy, eo thon
Em qua đây, nón trắng, áo dài
Áo đưa tin, em thành thiếu nữ
Anh ngẩn ngơ, thiếu, dư, là lạ
Len lén nhìn khi đứng ở góc xa...
Thời gian lăn bánh đi qua
Anh bồi hồi, áo em mười tám
Áo điệu đà, đằm thắm, thướt tha
Giật mình sợ xa, xa tà áo trắng!
Đã nợ rồi, nợ nữa cũng nợ thôi
Nợ rồi đây, phải đến để em đòi
Lòng nhủ lòng: chỉ nợ áo dài thôi…
Áo dài từ thuở bà tôi
Áo dài của tuổi mẹ tôi, mặn mà
Áo dài cô giáo, thướt tha
Áo dài ngày cưới, kiêu sa, mỹ miều
Áo dài giữ lấy dáng son
Áo dài, nón lá...
Anh còn nợ em!...