Khi những đóa hoa tươi đã rộn ràng vào phố
Những cửa hàng đã rực rỡ sắc màu
và nhà nhà đều đã rất tinh tươm
Thì những chuyến xe cuối cùng cũng vẫn còn lăn bánh
Ðưa những thân phận, những cuộc đời từ xuôi ngược vào xuân
Trên những chuyến xe đông
Những sinh viên đang tưng bừng hẹn Tết
Những công nhân nhặt nhạnh mồ hôi
mang về quê chút thảo thơm từ đất khách
Chị nhà buôn đang nhẩm tính những lãi lời
Những lưu dân làm thuê tứ tản
đưa về quê sản vật muôn nơi
Người lính xa nhà thầm nhớ mẹ
Cũng có người cuối năm rồi đành bỏ xứ ra đi
lòng buồn như mưa đang rơi…
Còn tôi, tôi đang live stream tất cả
Live stream tất cả các tâm trạng, trong đó có tôi
Bởi một điều giản dị:
Tôi không thể dửng dưng với cuộc đời!