Có phải xưa chim yến ở nơi này
Đem tiếng hót líu lo về với biển
Khi những dải san hô đủ màu xuất hiện
Đón bước chân người Hòn Yến đã thành tên
Ta ngắm nhìn hoa đá giữa mông mênh
Đang tỏa sắc dịu dàng trong nước biếc
Xưa tổ yến hiến vua bày yến tiệc
Nay có còn đâu chim yến để vui vầy
Cho gởi chút tình theo giọt nắng ươm cây
Hôn lên đá tạo nên hòn đảo Yến
Hôn lên sóng đang rì rào kể chuyện
Và hôn lên những nồng nàn cho Yến lẫn vào ta
Không cô đơn đâu Yến của quê nhà
Kia hòn Sụn ngước nhìn môi sắp chạm
Gộp đá sinh ra cận kề đeo bám
Như vợ theo chồng chồng sát vóc liền da
Xin muôn đời Hòn Yến sống bên hoa
Hoa của biển cùng hoa người đua sắc
Đất Phú trời Yên trải lòng du khách
Hãy ghé về thăm hòn Yến tươi màu
Hãy ghé về thăm thả tình theo gió
Gởi trái tim hồng đến biển ngàn sau...