Quê hương tôi giữa lòng non nước Việt
Có núi đồi hùng vĩ đứng hiên ngang
Có dòng sông xanh mát chảy qua làng
Trời chưa sáng trên cành chim đã hát
Quê hương tôi ruộng vườn xanh bát ngát
Lúa ngô khoai ngào ngạt thấm bờ môi
Cưỡi lưng trâu cậu bé tuổi lên mười
Sương bảng lảng hoàng hôn chiều nắng tắt
Quê hương tôi cỏ hoa nhiều hương sắc
Góp lời thơ ý đẹp với thi nhân
Hàng triệu trái tim đoàn kết một lòng
Yêu Tổ quốc đắp xây nền độc lập
Quê hương tôi đã bao lần bất khuất
Đánh ngoại xâm làm cách mạng mùa thu
Già trẻ gái trai gươm súng diệt thù
Cả nước vùng lên theo lời Bác gọi
Quê hương tôi đang từng ngày đổi mới
Gìn giữ đất trời biển đảo trọn niềm vui.