Dòng sông của tuổi ấu thơ
Cháy trong ký ức thuở xưa dội về
Còng lưng gánh nước trưa hè
Cong cong đòn gánh nặng đè bờ vai
Trẻ trâu túm tụm đêm dài
Tiếu lâm chị kể vểnh tai đón lời
Bến đò ghi dấu một thời
Chuyển đưa bộ đội ra nơi chiến trường
Bấy giờ để lại yêu thương
Người đi, người ở muôn phương hẹn hò
Để rồi thương nhớ âu lo
Đục trong ai hiểu câu hò hôm xưa
Lở bồi hai bận sớm trưa
Hàng tre chải tóc nắng mưa dãi dầu
Mẹ ru khoan nhặt ngọt ngào
Giấc nồng con ngủ hồng hào xinh tươi
Sông cho lũ trẻ tắm chơi
Tồng ngồng cứ thế giữa trời tự do
Tắm chung với cả trâu bò
Vô tư thoải mái chẳng lo thứ gì
Tiếc ơi thuở ấy trôi đi
Giờ về tìm mẹ, bóng dì, dáng cha
Dòng sông xanh vẫn mượt mà
Lục bình hoa tím câu ca vẫn còn
Sông đầy gánh nặng nước non
Ngàn năm thấm đượm tâm hồn làng quê
Nhớ thương mình nhé tìm về
Sông quê lượn vắt ven đê, quanh làng.