Lâu rồi nay được gặp anh
Nỗi lòng bồi hồi rung động
Anh nằm giữa nghĩa trang lồng lộng
Khói hương nghi ngút giữa chiều
Nói sao hết được sự thương yêu
Tiếc thương người đồng đội cũ
Đã bao năm cùng chung quân ngũ
Hành quân nghìn nẻo chiến trường
Giờ đây trên mảnh đất quê hương
Anh nằm bình yên giữa lòng đất mẹ
Mảnh đất mênh mông ruộng lúa
Nuôi anh thành người chiến sĩ kiên cường
Giữa chiều nghi ngút khói hương
Càng nhớ thương anh những tháng năm gian khổ
Lại nhớ đến đạn bom khói lửa
Rừng sâu núi thẳm, vách đá, đèo cao
Anh đã góp phần vào niềm tự hào
Của một dân tộc anh hùng, đập tan bao lũ giặc.
Đường thống nhất nối liền Nam - Bắc
Non sông một cõi hùng thiêng
Dải đất anh hùng đang cất cánh bay lên!