Biết mấy thu rồi vắng bóng anh
Khói lam mờ khuất khói lều tranh
Mẹ già mỏi mắt ngày giáp tết
Nước nhà độc lập, trời trong xanh
Bạn bè, đồng đội hỏi thăm nhau
Chẳng biết anh còn, mất ở đâu
Chắc hẳn bây giờ thành liệt sĩ
Ai nào có thấu những đêm thâu
Mộ chí nghĩa trang vắng anh tôi
Mắt nhòe, lệ ứa lòng chưa ngoai
Tìm anh khắp chốn, mồ không thấy
Nghi ngút hương lòng biết hỏi ai
Đức dày, người hộ giúp tìm anh
Yên nghỉ một mình giữa đồi tranh
Nay về quy tụ cùng đồng đội
Thỏa nguyện mẹ già, tuổi mong manh.