Thứ Bảy, 12/10/2024 21:29 CH
Viola Davis, nữ diễn viên da màu đoạt giải Oscar
Chủ Nhật, 26/03/2017 07:19 SA

Nữ diễn viên Viola Davis - Ảnh: INTERNET

Với việc giành tượng vàng trong kỳ Oscar 2017 vừa qua, Viola Davis hiện đang giữ kỷ lục là nữ diễn viên da màu đầu tiên có chiến thắng ở cả ba giải thưởng nghệ thuật lớn là Tony (sân khấu), Emmy (truyền hình) và Oscar (điện ảnh).

 

Viola Davis lớn lên với tuổi thơ chìm trong đói nghèo. Cô từng chia sẻ: “Tôi đã đi trộm đồ ăn, tôi đã kết thân với những ai có mẹ nấu cho họ ba bữa ăn chỉ để sống sót qua ngày. Tôi đã hy sinh cả tuổi thơ chỉ vì đói kém và lớn lên trong nỗi xấu hổ tột cùng”. Sinh ra tại đảo Rhode (Mỹ), Viola Davis là con gái của một người giúp việc và cha là người chăm sóc cho ngựa đua. Gia đình không có truyền thống nghệ thuật lại quá nghèo đói khiến đam mê của con gái họ giống như một điều thần kỳ.

 

Nữ diễn viên chia sẻ rằng chính ánh sáng của điện ảnh đã thôi thúc cô theo đuổi nghiệp diễn xuất. Nhờ quyết tâm học hành chăm chỉ nên sau này, Viola Davis đã giành được một suất học bổng chuyên ngành diễn xuất tại Trường cao đẳng Rhode Island. Bước chân vào đại học đã trở thành một bước đệm quan trọng trong sự nghiệp của Viola Davis. Sau này, bà còn tiếp tục trau dồi tại Trường biểu diễn Nghệ thuật Julliard danh tiếng ở New York.

 

Năm 1996, đánh dấu lần đầu tiên Viola Davis xuất hiện trên sân khấu kịch Broadway. Lúc này, nữ diễn viên đã ngoài 30 tuổi và như vậy, chặng đường tìm đến danh vọng đã khá dài. Tuy nhiên, thời gian chỉ làm cho tài năng ấy thêm chín. 5 năm sau, bà giành được giải Tony cho vai diễn trong vở kịch “King Hedley II”. Đây cũng chính là thành tựu lớn đầu tiên trong sự nghiệp của Viola Davis. Từ sân khấu, Viola đã dần khẳng định mình hơn trên màn ảnh. Đặc biệt, nữ diễn viên còn cực nổi tiếng vì sự đa dạng trong thể hiện nhân vật lẫn nỗ lực tạo dấu ấn với tư cách là một người da màu.

 

Trong khi phân biệt chủng tộc còn là đề tài gây ra nhiều tranh cãi thì với Viola Davis, dường như tài năng của bà đã trở thành điều không phải bàn. Từ một nữ luật sư đầy mưu mô trong “How to Get Away with Murder”, cho đến người mẹ đòi công lý cho con trong “Doubt”… và mới đây nhất là vai diễn đã cho bà tượng vàng Oscar đầu tiên, người vợ đầy tận tâm trong “Fences”. Người ta nói vui rằng, có khi Oscar mới xứng đáng được khắc tên Viola chứ không phải Viola xứng đáng có được tượng vàng ấy.

 

Năm 2011, Viola Davis đã có một vai diễn đáng nhớ trong “The Help”, bộ phim lấy đề tài về sự khác biệt giữa những người giúp việc là người da màu và người chủ là người da trắng. Một đề tài nhạy cảm nhưng Viola và các diễn viên đã hoàn toàn nhập vai và thể hiện một cách xuất sắc. Điều quan trọng là Viola đã luôn nhìn nhận được ý nghĩa trong vai diễn của mình: “Những người phụ nữ trong câu truyện này giống như mẹ tôi, bà tôi… Những người phụ nữ được sinh ra và lớn lên ở miền nam xa xôi, làm việc trên những cánh đồng bông và thuốc lá, chăm sóc con họ và con của mọi người, thu vén nhà cửa”. Có lẽ nghệ thuật luôn đẹp nhất khi ta biết trân trọng từ những điều giản đơn.

 

TUYẾT TRẦN (tổng hợp)

 

 

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek