Sáng 27/2, tại xã An Xuân (huyện Tuy An) tưng bừng diễn ra hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng. Các đồng chí Đào Tấn Lộc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Huỳnh Tấn Việt, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phạm Đình Cự, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Văn Trà, Phó bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo sở, ban, ngành, địa phương, cùng hàng ngàn người dân về dữ hội.
Có 32 VĐV tham gia tranh tài đến từ các xã An Hiệp, An Cư, An Lĩnh, An Thọ, An Xuân (huyện Tuy An). 32 chú ngựa chia làm 8 lượt đấu vòng loại; 8 chú ngựa chiến thắng ở vòng loại lọt vào 2 lượt bán kết. Cuối cùng, 4 chú ngựa nhanh nhất vào tranh chức vô địch.
Hội đua ngựa truyền thống tại An Xuân khai hội hàng năm vào mùng 9 tháng Giêng tại di tích lịch sử cấp quốc gia Gò Thì Thùng đã trở thành hoạt động văn hóa, thể thao độc đáo đầu xuân được du khách gần xa yêu thích.
Ngựa đua trong lễ hội này vốn quen với việc thồ hàng, kéo xe giúp ích cho người dân trong việc vận tải hàng hóa nơi địa hình đèo núi hiểm trở. Các VĐV không chuyên là những chàng trai con nhà nông dân nuôi ngựa. Chính vì thế đây được xem là lễ hội thuần túy của người nông dân tỉnh nhà.
Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên PYO ghi nhận:
Toàn cảnh Hội đua ngựa Gò Thì Thùng |
Căng thẳng trên vạch xuất phát |
Cuộc đua diễn ra hấp dẫn và kịch tính |
Hàng ngàn khán giả đến xem hội đua ngựa năm nay, nhiều người phải leo lên cây để dễ dàng quan sát cuộc đua - Ảnh: THANH HỘI |
VĐV Lê Văn Thu (xã An Hiệp) “rạp” mình trên lưng ngựa trong tiếng vỗ tay cổ vũ và sự thán phục của mọi người. Lê Văn Thu tiếp tục bảo vệ thành công danh hiệu vô địch 3 năm liền - Ảnh: THANH HỘI |
Nhóm PV PYO