Tối mùng 6 tháng Giêng, bên dòng sông Chùa thơ mộng, Đêm Thơ nhạc và hội hoa đăng TP Tuy Hòa xuân Ất Mùi 2015 diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp; gieo vào lòng người niềm hân hoan, rạo rực mỗi độ tết đến, xuân về.
Một tiết mục ca nhạc tại đêm Thơ nhạc và hội hoa đăng TP Tuy Hòa xuân Ất Mùi 2015 - Ảnh: D.ANH |
Đêm Thơ nhạc và hội hoa đăng TP Tuy Hòa xuân Ất Mùi 2015 là hoạt động thường niên do Hội VH-NT Phú Yên phối hợp với Phòng VH-TT TP Tuy Hòa tổ chức. Với kết cấu đan xen 1 bài ca, 1 bài thơ, khán giả liên tục thưởng thức thi ca theo một điệp khúc vui tươi nhưng trữ tình, tha thiết. Đội Thông tin lưu động TP Tuy Hòa trình diễn 8 bài nhạc xuân có nhịp điệu dồn dập, tươi trẻ như: Khúc ca xuân, Nàng xuân, Tuy Hòa ngày mới... Các giọng ngâm Bích Trâm, Thu Thủy đã góp phần làm cho 11 bài thơ được diễn ngâm trong đêm thơ nhạc càng trở nên ý vị.
Chị Hồng Trang ở phường 4 (TP Tuy Hòa) cho biết: “Trong những ngày đầu năm mới, mọi người cùng sum họp với nhau nghe thơ, nghe nhạc thì còn gì thú vị bằng. Tôi rất thích thú khi đêm văn nghệ không chỉ hát mừng TP Tuy Hòa vào xuân rực rỡ mà còn có những bài thơ hay ca ngợi vẻ đẹp của biển đảo quê hương và thể hiện tình xuân ấm áp đối với chiến sĩ nơi hải đảo xa xôi”.
Chị Mỹ Lệ, một tác giả thơ thuộc Chi hội Văn học - Nghệ thuật xã Hòa Đồng (huyện Tây Hòa) tâm sự: “Đêm Thơ nhạc và hội hoa đăng TP Tuy Hòa bao giờ cũng tập hợp được các bài thơ hay của các tác giả như: Nguyễn Công Hoan, Diễm Phúc, Quang Ngự… Đối với một người đam mê và yêu thích làm thơ thì đây là dịp để chúng tôi giao lưu và chia sẻ. Vì thế, tôi không ngại đường xa mà về với Tuy Hòa để thưởng thức đêm thơ nhạc năm nay”.
Thả hoa đăng trên sông Chùa cầu chúc năm mới tốt lành, muôn nhà bình an, vong linh siêu thoát là một hoạt động có ý nghĩa tâm linh được người dân nhiệt tình hưởng ứng. Vào lúc 21 giờ, đoàn thuyền rồng bắn pháo sáng và bắt đầu thả hoa đăng. Một khúc sông Chùa trở nên lung linh, huyền ảo.
TUYẾT TRẦN