Thứ Sáu, 07/02/2025 01:27 SA
Sống lại ký ức một thời
Chủ Nhật, 12/10/2014 08:24 SA

Các bạn trẻ chụp hình lưu niệm bên những thảm hoa rực rỡ sắc màu ở Hồ Gươm (Hà Nội) - Ảnh: M.NGUYỆT

Mấy ngày qua, những người yêu Hà Nội từ khắp nơi hướng về Thủ đô - nơi rực rỡ sắc màu lễ hội với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật được tổ chức, kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Điểm nhấn của chuỗi hoạt động này là cầu truyền hình Hà Nội - Niềm tin và hy vọng do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện vào tối 10/10.

 

Trò chuyện với các nhân chứng lịch sử tham gia cầu truyền hình Hà Nội - Niềm tin và hy vọng - Nguồn: VTV

 

Không khí tưng bừng ở Hà Nội, cảm xúc của người dân Thủ đô trong ngày lễ đặc biệt đã được chuyển tải đến khán giả cả nước, qua những hình ảnh được truyền đi từ các điểm cầu: Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, Hồ Gươm và sân khấu ngoài trời của Đài Truyền hình Việt Nam. Người Hà Nội như được sống lại thời khắc lịch sử cách đây 60 năm (10/10/1954-10/10/2014), khi bộ đội tiến về giải phóng Thủ đô và đi giữa rừng cờ hoa chào đón. Những hình ảnh không thể nào quên của Hà Nội 60 năm trước đan xen với vẻ đẹp lung linh của Hà Nội trong lễ hội, đã làm hàng triệu người dân Việt Nam xúc động, tự hào.

 

Việc tiếp quản Thủ đô, việc người dân Hà Nội chuẩn bị đón bộ đội như thế nào đã được hai nhân chứng lịch sử chia sẻ với khán giả truyền hình cả nước. Một người là cựu học sinh kháng chiến - cựu tù Hỏa Lò, một người là sĩ quan ở Tiểu đoàn Bình Ca (Trung đoàn Thủ đô - Sư đoàn 308) năm xưa - đơn vị cuối cùng rút khỏi Thủ đô sau ngày toàn quốc kháng chiến và cũng là đơn vị đầu tiên trở về Thủ đô tiếp quản những cứ điểm quan trọng. Sáng 8/10/1954, những người lính ở Tiểu đoàn Bình Ca hành quân đến cầu Đuống và đặt chân đến nhà thương Đồn Thủy (nay là Bệnh viện 108). Họ được chia thành 35 tổ công tác, bảo vệ 35 cứ điểm quan trọng. Khi Tiểu đoàn Bình Ca vào nội thành, lính Pháp vẫn còn đó. Trong âm thầm và căng thẳng, 214 chiến sĩ trẻ ở Tiểu đoàn Bình Ca đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ an toàn 35 cứ điểm. Hà Nội không tiếng súng, điện vẫn sáng, hệ thống cấp nước vẫn hoạt động, tàu điện vẫn leng keng đi về… Và rồi sáng 10/10/1954, Thủ đô tưng bừng cờ hoa chào mừng những người lính chiến thắng, đón những đứa con thân yêu trở về.

 

Pháo hoa rực rỡ bầu trời Hà Nội - Nguồn: VNE

 

Cầu Long Biên là nơi chứng kiến những toán lính Pháp cuối cùng rút khỏi Hà Nội. Từ Pháp, nữ y tá và cũng là nữ quân nhân Pháp duy nhất có mặt tại chiến trường Điện Biên Phủ cách đây 60 năm đã chia sẻ những cảm nhận của bà về Hà Nội - thành phố được UNESCO vinh danh là “Thành phố vì hòa bình”: “Tôi rất thích Hà Nội vì nơi này có nhiều hồ nước. Tôi từng trở lại Hà Nội cùng chồng, như những người khách du lịch và ăn phở bên bờ hồ”.

 

Đi qua những năm tháng hào hùng, Hà Nội luôn là trái tim của cả nước. Trong chương trình cầu truyền hình Hà Nội - Niềm tin và hy vọng, chuyện về Hà Nội hôm qua và hôm nay còn được “kể” bằng âm nhạc, mang đến cho khán giả thật nhiều cảm xúc. Đó là khi Nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên cùng hai ca sĩ Đăng Dương và Minh Quân cất cao tiếng hát Hà Nội - Niềm tin và hy vọng của nhạc sĩ Phan Nhân, khi dàn hợp xướng đến từ Trường đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội hát Tiến về Hà Nội của nhạc sĩ Văn Cao, khi Tùng Dương hát Nhớ mùa thu Hà Nội của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Khúc hát người Hà Nội của nhạc sĩ Trần Hoàn…

 

Như nhà báo Lại Văn Sâm - Trưởng ban sản xuất các chương trình giải trí - Đài Truyền hình Việt Nam - đã chia sẻ trước đó, cầu truyền hình Hà Nội - Niềm tin và hy vọng đã làm sống lại những ký ức về Hà Nội cách đây 60 năm, khơi dậy niềm tự hào và tình yêu đối với Thủ đô sau hơn nửa thế kỷ giải phóng.

 

Đúng 21 giờ tối 10/10, pháo hoa sáng rực bầu trời Hà Nội. Cùng lúc với điểm bắn pháo hoa tại Hồ Gươm, 29 điểm bắn trong khu vực nội - ngoại thành đồng loạt khai hỏa. Hàng nghìn người dân reo hò, chiêm ngưỡng vẻ đẹp rực rỡ của Thủ đô thân yêu trong lễ hội mừng 60 năm giải phóng.

 

YÊN LAN

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek