Một lãnh đạo cấp cao của Đảng Quốc đại đang cầm quyền ở bang Assam, Ấn Độ, đã chết sau khi bị những kẻ tình nghi là quân ly khai bắn trọng thương tại nhà riêng sáng 01/2.
Bạo lực leo thang ở
Ông Abdul Bashar đã chết trên đường tới bệnh viện. Cảnh sát cho rằng thủ phạm là thành viên của Mặt trận thống nhất Giải phóng
Các quan chức thuộc Đảng Quốc đại tại bang Assam cho biết, tâm lý sợ hãi đã bao trùm lên những người ủng hộ Đảng này kể từ khi Ulfa bắt đầu chiến dịch nhằm vào các lãnh đạo và các nhà hoạt động địa phương từ tháng trước.
Trong một tuyên bố mới đây, Ulfa nói rằng "cứ mỗi một chiến binh Ulfa chết trong chiến dịch quân sự của Ấn Độ ở
Trong một diễn biến khác, 5 người nhập cư nói tiếng Hindi - trong đó có 3 phụ nữ - tại làng Khagrabil, trung Assam, đã bị thương đêm qua khi một gia đình bị 25 người địa phương có vũ trang tấn công. Hiện chưa rõ động cơ vụ việc.
Trong khi đó, Ulfa liên tục đe doạ NETV - kênh truyền hình lớn nhất trong khu vực. Nhóm này cảnh báo NETV phải ngừng ngay các hoạt động ở
Nội dung câu chuyện là Ulfa nhận 150 triệu rupee (3,3 triệu USD) từ chính quyền bang để từ bỏ bạo lực trong mùa National Games của Ấn Độ, được tổ chức ở Assam từ ngày 9 đến 18 tháng 2.
Phát ngôn viên Ulfa Rubi Bhuiyan khẳng định câu chuyện là "vô căn cứ và có động cơ", đồng thời tuyên bố NETV sẽ phải đối mặt với "những hậu quả thảm khốc" nếu không chứng minh được điều này và tiếp tục hoạt động ở Assam.
NETV là đài truyền hình của cựu bộ trưởng Ấn Độ thuộc Đảng Quốc đại Matang Singh cùng với vợ là Manoranjana.
Theo VNN