Chủ Nhật, 06/10/2024 19:32 CH
Đại sứ Đặng Hoàng Giang dự lễ tưởng niệm nạn nhân thảm họa động đất
Thứ Năm, 16/02/2023 17:38 CH

Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ (ngoài cùng bên phải), chia buồn với lãnh đạo Phái đoàn thường trực Thổ Nhĩ Kỳ tại LHQ. Ảnh: TTXVN

* Lực lượng của Quân đội Nhân dân Việt Nam phối hợp với đội cứu hộ các nước

 

Ngày 15/2, phái đoàn thường trực Thổ Nhĩ Kỳ tại LHQ đã tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa động đất xảy ra gần đây tại Thổ Nhĩ Kỳ, với sự tham dự của đại sứ, trưởng phái đoàn nhiều nước thành viên LHQ.

 

Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại LHQ đã dành lời cảm ơn sự hỗ trợ nhanh chóng, thiết thực của cộng đồng quốc tế trước những đau thương của Thổ Nhĩ Kỳ do trận động đất.

 

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, đã chia buồn với những mất mát về người, nhà cửa và cơ sở vật chất của Chính phủ và người dân Thổ Nhĩ Kỳ.

 

Đại sứ cũng thông báo cho Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại LHQ về quyết định của Chính phủ Việt Nam cử các đoàn công tác gồm 100 cán bộ quân đội và công an tham gia hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ và viện trợ 100.000 USD cho Thổ Nhĩ Kỳ, cùng với 100.000 USD cho Syria là nước cũng chịu ảnh hưởng và thiệt hại của trận động đất.

 

Đại sứ Đặng Hoàng Giang đồng thời khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia cùng cộng đồng quốc tế hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả trận động đất trong khả năng của mình.

 

Trong khi đó, theo phóng viên báo Quân đội Nhân dân đi theo đoàn, chiều 15/2 (giờ địa phương), tại địa điểm đóng quân ở tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn công tác cứu hộ, cứu nạn của Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam đã đến thăm đội cứu hộ của Trung Quốc, Bahrain và Senegal.

 

Đoàn do thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam), Tổng chỉ huy lực lượng của QĐND Việt Nam tham gia hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ, làm trưởng đoàn.

 

Tại mỗi cuộc gặp, thiếu tướng Phạm Văn Tỵ nhấn mạnh mối quan hệ ngày càng phát triển giữa Việt Nam và các nước, đặc biệt là điểm chung khi cùng cử lực lượng sang hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả trận động đất vừa qua. Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ nêu rõ:“Chúng ta đến đây vì mục đích góp phần giúp đỡ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ sớm ổn định lại cuộc sống. Đây là tinh thần quốc tế cao cả, là nghĩa cử tương thân tương ái tốt đẹp". 

 

Bên cạnh đó, phía Việt Nam và các nước giới thiệu cho nhau về cơ cấu tổ chức, các trang thiết bị mang theo và kinh nghiệm tìm kiếm cứu nạn và ứng phó thảm hoạ, nhất là trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ lần này; đồng thời nhất trí phối hợp chặt chẽ trong thời gian tới.

 

Đến hết ngày 15/2, số người thiệt mạng trong thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria tăng lên trên 41.000 người. Giới chức và nhân viên y tế Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nạn nhân thiệt mạng trong động đất đã tăng lên 35.418 người.

 

Tại Syria, số người thiệt mạng là 5.814 người, đưa tổng số người thiệt mạng ở hai nước lên 41.232 người. Hiện công tác viện trợ nhân đạo đang được đẩy mạnh.

 

Trong bối cảnh cơ hội tìm thấy những người sống sót sau thảm họa động đất kinh hoàng hơn 1 tuần trước ngày một mong manh hơn, các lực lượng cứu hộ - cứu nạn vẫn không vì thế mà bỏ cuộc. Những nỗ lực không ngừng nghỉ để tìm kiếm sự sống và giải cứu nạn nhân của họ đã giúp hiện thực hóa nhiều phép màu.

 

Ngày 15/2, bà Cemile Kekec (74 tuổi) đã được giải cứu sau hơn 9 ngày bị mắc kẹt dưới đống đổ nát ở tỉnh miền nam Kahramanmaras, tâm chấn của hai trận động đất độ lớn 7,7 và 7,6 - dư chấn của trận động đất độ lớn 7,8 ban đầu.

 

Những hình ảnh trên các phương tiện truyền thông cho thấy các thành viên của đội cứu hộ đã ôm chầm lấy nhau, gương mặt ánh lên vẻ hạnh phúc khi bà Cemile Kekec được đưa ra ngoài và chuyển tới xe cấp cứu.

 

Tại bệnh viện, bà sẽ được điều trị các vấn đề về thận, một vấn đề sức khỏe phổ biến của những người sống sót sau trận động đất nhưng bị mắc kẹt trong thời gian dài.

 

Cô Melike Imamoglu, 42 tuổi, cũng đã được giải cứu sau 222 giờ mắc kẹt. Tuy nhiên, niềm vui của Imamoglu không trọn vẹn khi chồng và con của cô đã thiệt mạng trong đống đổ nát.

 

Tại TP Hatay của Thổ Nhĩ Kỳ, nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của thảm họa động đất, lực lượng cứu hộ của Argentina cũng đã giải cứu thành công 3 nạn nhân, gồm 2 người trưởng thành và 1 trẻ nhỏ.

 

Theo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, hiện hơn 8.000 người đã được đưa ra khỏi những đống đổ nát một cách an toàn, trong khi hơn 81.000 người bị thương đã được xuất viện.

 

Ngoài các hoạt động tìm kiếm cứu nạn, ưu tiên hiện nay của Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ còn là hỗ trợ những người sống sót, khi hàng chục nghìn người đang phải vật lộn để đáp ứng các nhu cầu cơ bản trong tiết trời giá buốt mùa đông.

 

Cơ quan Quản lý thiên tai và tình trạng khẩn cấp (AFAD) của Thổ Nhĩ Kỳ đã dựng lều và trại container cho hàng nghìn gia đình, nhưng vẫn còn rất nhiều người gặp khó khăn trong việc tìm nơi trú ẩn.

 

Cơn địa chấn độ lớn 7,8 cùng các dư chấn sau đó đã tác động nghiêm trọng tại 10 tỉnh thành ở Thổ Nhĩ Kỳ, ảnh hưởng đến giao thông vận tải, năng lượng, khả năng tiếp cận thực phẩm và nước uống, cũng như gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng vệ sinh.

 

Hiệp hội Y tế Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo rằng những khu vực trên đang bước vào giai đoạn nguy hiểm nhất về các bệnh truyền nhiễm, nhấn mạnh rằng các biện pháp được thực hiện cho đến nay là không đủ.

 

Ông Orhan Tatar, một quan chức của AFAD, cho biết đã có sự dịch chuyển đứt gãy lên tới 7,3 mét sau trận động đất và một vết nứt bề mặt dài 400 km được hình thành, trong khi độ sâu của những cơn chấn động địa chất dao động trong khoảng từ 8 mét đến 10 mét.

 

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 15/2, ông Tatar nêu rõ: "Đây là một trong những trận động đất lớn nhất mà chúng ta trải qua trong 2.000 năm qua. Vỏ Trái Đất rung chuyển rất mạnh trong hai phút. Đã có tổng cộng 3.858 cơn dư chấn cho đến nay, trong đó có 38 dư chấn với độ lớn từ 5,0 đến 6.0".

 

Theo Bộ trưởng Môi trường, Đô thị hóa và Biến đổi khí hậu Murat Kurum, cơ quan chức năng đánh giá 50.576 tòa nhà tại Thổ Nhĩ Kỳ cần phải phá dỡ khẩn cấp do đã bị hư hại nặng nề sau động đất. Nhà chức trách đã mở cuộc điều tra đối với các nhà thầu có những tòa nhà bị sập sau động đất, tiến hành thu thập và phân tích các mẫu sắt và bêtông từ đống đổ nát. Hãng thông tấn Anadolu ngày 15/2 cho biết đã có 24 đối tượng bị bắt giữ liên quan cuộc điều tra này.

 

Trong khi đó, Bộ trưởng Giáo dục Thổ Nhĩ Kỳ Mahmut Ozer cho biết nước này đang cân nhắc gia hạn thời gian đóng cửa các trường học tại 10 tỉnh thành bị ảnh hưởng (hiện đang có hiệu lực đến ngày 1/3) để đánh giá kỹ lưỡng hơn các thiệt hại sau động đất.

 

H.T (tổng hợp từ TTXVN, Vietnam+)

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek