Lực lượng Taliban đe dọa sẽ giết thêm nhiều con tin hơn nữa nếu những yêu cầu của chúng không được đáp ứng đúng hạn mới nhất mà lực lượng này đưa ra vào trưa nay (1/8).
Tin về xác con tin thứ hai được tìm thấy cũng như danh tính của anh nhanh chóng đưa khắp thế giới. Tại quê nhà, mẹ của Sham Sung-min gần như ngã qụy khi nghe hung tin - Ảnh: A.P |
Các tướng lĩnh Taliban đã gia một hạn mới cho các con tin Hàn Quốc vào trưa nay (1/8). “Nếu chính phủ Kabul không thả các tù nhân Taliban, thì sau 12 giờ trưa mai (15 giờ 30 giờ Việt Nam) chúng tôi sẽ giết các con tin Hàn Quốc,” Qari Yousef Ahmadi, người tự xưng là phát ngôn viên của nhóm Taliban, thông báo hôm 31/7. “Đó có thể là một người đàn ông hoặc một phụ nữ... Có thể là một người. Có thể là hai hoặc là bốn. Hoặc có thể là tất cả.”
Hôm qua (31/7), cảnh sát cũng đã tìm thấy xác của nạn nhân người Hàn Quốc thứ hai bị các tay súng Taliban giết hại bên rìa một con đường chạy qua làng Arizo Kalley, quận Andar, cách thành phố Ghazni khoảng 10km về phía tây. Theo ông Ahmadi, người đàn ông này bị giết bởi vì chính phủ
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã xác nhận người đàn ông thứ hai bị Taliban giết chết là Shim Sung-min, 29 tuổi, từng là một nhân viên công nghệ thông tin tình nguyện theo đoàn viện trợ của Hàn Quốc đến
Theo nhận định của giới quan sát, vụ giết con tin mới nhất đang gia tăng áp lực lên Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai về việc phải cứu bằng được 21 người Hàn Quốc vẫn đang nằm trong tay Taliban.
H.KIM (Tổng hợp)