Thứ Sáu, 20/09/2024 22:41 CH
Lan man chuyện... chat!
Thứ Hai, 19/12/2005 10:37 SA

Cùng với game online (trò chơi trực tuyến), chat (tán gẫu) đang được nhiều người ưa chuộng, đặc biệt là giới trẻ. Hãy cứ thử ghé vào một quán internet công cộng nào đấy, ta rất dễ gặp nhiều chatter (người tán gẫu)  đang miệt mài trò chuyện với bạn phương xa. Và chung quanh chat cũng  có bao nhiêu niềm vui, nỗi buồn…

 

CHAT VUI...

 

Sau khi đăng ký nickname (tên giễu, tên riêng của người tán gẫu) là hoacomaycodon@.., tôi lò mò vào một chatroom (phòng tán gẫu) trên net và nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi. Một chatter có nickname là changtraivuitinh@... lập tức hỏi tên tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp. Khi được biết tôi đang là sinh viên, anh giới thiệu mình vừa tốt nghiệp trường Đại học kiến trúc TP Hồ Chí Minh. Khi nghe tôi ca cẩm về chuyện bài vở quá lu bu, mệt mỏi, anh động viên: “Ai bảo học là sung sướng đâu. Hồi anh ở trường cũng “trần ai khoai củ” lắm. Nhưng chẳng lẽ bỏ cuộc giữa chừng. Cố lên em gái ơi! Chỉ còn gần một năm  nữa là em    tấm bằng cử nhân trong tay rồi. Khi ấy, cơm cha áo mẹ chữ thầy coi như tạm báo đáp phần nào... Tuy cười thầm trong bụng vì đã ra trường và đi làm gần 5 năm  nhưng tôi cũng nghe lòng vui vui vì thiện ý của người bạn chưa hề biết mặt. Còn chatter có nickname congaixudua@... khi biết tôi đang rất buồn chán “vì mối tình đầu tan vỡ”õ thì nhiệt tình chia sẻ: “Chuyện nhỏ ấy mà, bạn ơi! Hãy quên quá khứ đi để  vui sống mà nhìn về tương lai. Rồi bạn sẽ gặp một anh chàng đàng hoàng và tốt bụng thôi. Hãy dành thời gian tối đa  cho việc học đi”...

 

Tại một điểm Internet công cộng - Ảnh: Thạch Bích

 

Ông anh họ tôi là một giáo viên dạy toán góa vợ đã lâu.  Một hôm, anh  lấy nickname boydatinh@... rồi lang thang trên net, tình cờ gặp một nữ giáo viên cũng dạy toán người Trung Quốc  ở tận đảo Luzon (Philippines) xa lắc xa lơ. Vốn đều rất khá tiếng Anh, hai người trao đổi với nhau từ chuyên môn nghề nghiệp cho đến đủ chuyện trên trời dưới đất. Không biết mối tâm giao qua net  của hai con  người khác phái và không cùng dân tộc ấy phát triển đến đâu nhưng một lần thằng con anh tủm tỉm cho tôi biết: Cô ơi, ba con mấy tháng nay hay cười chứ không khó đăm đăm như hồi trước nữa! Còn mấy đứa học trò lớp anh  chủ nhiệm thì nhỏ to với nhau: “Dạo này thầy Tuấn dạy “bốc” quá, học đã thiệt”. Hỏi, thì anh  chỉ nháy mắt, trả lời: “Bọn mình chỉ là bạn trên mạng thôi, cô ấy gia đình cũng hoàn cảnh lắm, đã ly hôn và đang sống với một đứa con gái. Mỗi  ngày hai bên gặp nhau vài mươi phút là khuây khỏa rồi. Đây cũng là dịp để mình ôn lại vốn ngoại ngữ  đã lâu không đụng đến  thôi mà. Chat cũng hay đây chứ!”...

 

NHƯNG CHAT CŨNG… BUỒN!

 

Tuy không lôi cuốn chết người như game online nhưng chat hiện cũng đang rất hấp dẫn đối với nhiều người, dẫn đến những hệ lụy buồn không đáng có. Nhiều cô cậu học sinh, sau giờ học  liền rủ  đến quán net công cộng để ..chat! Thậm chí, có em đã trốn tiết, bỏ cả buổi  học để chat vì “ đã lỡ hẹn với bạn rồi!”. Còn anh X. một công chức, tranh thủ giờ hành chính rỗi rãi ở cơ quan để vào net chat chơi. Rồi anh quen một cô gái có nickname hoatimdoicho@...Rồi cả hai cho nhau số máy cầm tay. Rồi một bữa nọ, X. có việc đi vắng, bỏ quên máy ở nhà, tình cờ, cô hoatimdoicho@...nhắn tin với lời lẽ rất mùi mẫn. Không may, vợ X. tò mò  mở ra xem. Thế là “chiến tranh” nổ ra! X. phải mất bao nhiêu thời gian, công sức để giải bày sự việc mới hàn gắn được tình cảm gia đình, đồng thời vĩnh biệt luôn cô bạn tình trên net!...

 

Ngôn ngữ chat rất đa dạng, phong phú nhưng đa phần là những câu giao đãi cộc lốc, theo kiểu: Có ai đó không? Làm quen đi? Ở đâu? Tên gì? Mấy tuổi rồi? Thậm chí không thiếu những câu đối đáp  như… chửi nhau ngoài chợ! Lý do đơn giản là  các chatter xuất thân từ nhiều thành phần trong xã hội với trình độ văn hóa khác nhau: học sinh, sinh viên, nội trợ, thất nghiệp, thợ tự do…và thậm chí cả mấy cô dùng “vốn tự có” để vào net… “rao hàng”! Bên cạnh đó, do áp lực thời gian (phải trả tiền theo giờ dịch vụ) nên các chatter thường chọn cách nói nhanh, gọn nhất để trao đổi thông tin. Ngoài ra, với tâm lý không sợ ai biết mình ở đâu, mặt mũi tròn méo thế nào (trừ phi cả hai cùng cho thấy mặt nhau theo thỏa thuận nhờ webcam gắn ở máy tính) nên có người tha hồ… văng tục khi gặp điều gì không vừa lòng! Thậm chí, vì khích bác nhau qua chat mà dẫn đến hậu quả đau lòng trong đời sống.

 

Trịnh Đức Nam (sinh năm 1988, trú tại số 53, ngõ Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội) vốn là “chiến hữu” chat với bạn cùng phố là Nguyễn Đức Long. Ngày 13-11, giữa Nam và Long đã xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại dẫn đến chửi nhau trên net. Cuối cùng, cả hai hẹn nhau đến quán internet số 18, ngõ 208 Đội Cấn để cùng nhau giải quyết. Chiều ngày 14-11, Nam thủ sẵn một con dao nhọn dài 20cm, chờ tại quán này rồi lên net chửi bới kịch kiệt nhằm dụ Long đến. Để yên tâm, Long rủ thêm 4 người bạn là Hưng, Khánh, Minh, Tuấn cùng đi với mục đích “cho Nam một bài học”. Khi phát hiện Long đi cùng nhiều người, Nam đã rút dao ra và đâm thẳng vào ngực Khánh,  khiến nạn nhân tử vong  khi đang trên đường đưa vào bệnh viện cấp cứu! Báo chí trong nước và nước ngoài từng thông tin nhiều vụ lừa tình, lừa tiền xảy ra có lý do từ chat. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do nhiều cô gái nhẹ dạ, cả tin lời đường mật của các “chuyên gia” lừa nỉ non qua net. Đến khi tỉnh ra thì tiền, vàng, điện thoại di động… cũng ra đi, thậm chí cái quý nhất là đời con gái trắng trong ngàn vàng cũng không còn!

 

Chat là một trong các tiện ích của internet. Nhờ có chat, con người trao đổi thông tin cần thiết, kết thân, động viên nhau sống, lao động, học tập, làm việc tốt hơn. Nhưng chat cũng bị con người lợi dụng vào nhiều mục đích đen tối, dẫn đến nhiều hệ quả buồn. Theo một chuyên gia  công nghệ thông tin, vấn đề quan trọng là các chatter cần phải biết tỉnh táo, biết chừng mực  trong thế giới ảo của net. Đừng sa đà vào những câu chuyện vô bổ nhiều khi rất mất thời gian, đừng tin vào những “lời lẽ có cánh” của những người bạn net ở tận đẩu tận đâu… Nhưng lòng người vốn lắm đa đoan, vì thế, quanh chat, những vui buồn cứ diễn ra như câu chuyện dài không biết bao giờ mới có hồi kết.

 SAO MAI

 

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
10 sự kiện nổi bật nhất của www
Thứ Sáu, 16/12/2005 19:03 CH
Những điều thú vị trên Internet
Thứ Sáu, 16/12/2005 14:58 CH
Sỹ "Gis"
Thứ Sáu, 11/11/2005 15:44 CH
Nguyên tắc khi lướt Net
Thứ Sáu, 11/11/2005 08:33 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek