Thứ Bảy, 01/02/2025 18:59 CH
Bán kết lượt về AFF Cup 2010, Việt Nam - Malaysia:
Nhà vô địch dừng bước
Chủ Nhật, 19/12/2010 07:45 SA

Đội tuyển (ĐT) Việt Nam đón tiếp thầy trò HLV Rajagobal tại Mỹ Đình với nhiệm vụ phải thắng cách biệt 3 bàn trở lên để đi tiếp. Trong khi ĐT Malaysia chỉ cần một tỉ số thua tối thiểu 1 bàn cũng làm nên lịch sử, nhưng với trận hòa không bàn thắng, họ đã có được điều mong muốn.

 

vn101219.jpg

Tài Em vừa trở lại đã phải rời sân ngay ở phút thứ 12.

 

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, ĐT Việt Nam đã dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng nhưng đã vấp phải một hàng phòng ngự dày đặc như những chiếc xe buýt nhiều tầng nhiều lớp đặt trước cầu môn ĐT Malaysia. Trong trận đấu, HLV Calisto vẫn liên tục hò hét chỉ đạo các học trò, nhưng cầu thủ Malaysia vẫn luôn theo rất sát các cầu thủ áo trắng khiến ĐT Việt Nam gần như không còn khoảng trống trước cầu môn đội bạn.

 

Trong một ngày mà ĐT Việt Nam buộc phải chơi tấn công để có được những bàn thắng cho mục tiêu bảo vệ ngôi vương tại AFF cup 2010. Bước vào trận đấu, HLV Calisto đã có đến 5 sự thay đổi nhằm gia cố hàng phòng ngự và tăng cường sức mạnh tấn công với Việt Thắng thay thế Anh Đức, Trọng Hoàng thay thế Tấn Tài, Tài Em trở lại tuyến giữa, Việt Cường bên hành lang cánh trái và Hồng Sơn thay thế Tấn Trường đứng trước cầu môn. Nhưng HLV Rajagobal của Malaysia cũng tỏ ra rất cao tay khi đã tung ra một đội hình mạnh nhất với đầy đủ binh hùng tướng mạnh để đánh đôi công với đội nhà. Đồng thời, HLV Rajagobal vẫn chỉ đạo các học trò dâng cao tấn công dù đã có thuận lợi về mặt tỉ số đến hai bàn ở trận đấu lượt đi.

 

Cánh phải ĐT Việt Nam thiếu sự trở lại của Quang Thanh, Đình Đồng thay thế nhưng không gây được nhiều nguy hiểm. Phút 12, ĐT Việt Nam còn gặp bất lợi lớn khi Tài Em bị chấn thương phải sớm rời sân. Dù vậy, các cầu thủ chủ nhà vẫn luôn cố gắng gia tăng lên hàng phòng ngự Malaysia khi liên tiếp dồn ép đối phương và có ít nhất 3 cơ hội nguy hiểm trong khoảng 20 phút đầu trận. Trên các khán đài sân vận động Mỹ Đình, các cổ động viên không ngừng cổ vũ nhằm làm nung chảy quyết tâm các cầu thủ Malaysia. Nhưng các cầu thủ trẻ bên phía Malaysia vẫn thể hiện được sức trẻ và khả năng đeo bám quyết liệt.

 

Bước vào hiệp 2, ĐT Việt Nam vẫn liên tục dồn ép Malaysia nhưng bàn thắng vẫn không thể đến. Quả đá phạt trực diện khung thành đối phương ở phút 50, được xem là cơ hội thực sự rõ rệt nhưng Minh Phương vẫn không thể hạ gục được thủ thành Malaysia. Những cái đầu nóng bên phía ĐT Việt Nam cũng bắt đầu xuất hiện khiến lần lượt Phước Tứ rồi Thành Lương phải nhận thẻ vàng vì chơi rắn. ĐT Việt Nam càng gặp nhiều khó khăn hơn khi phút 72, Thành Lương nhận thẻ đỏ rời sân.

 

Càng về cuối hiệp 2, ĐT Việt Nam càng nắn nót hơn, chắt chiu hơn từng cơ hội, trên khán đài các cổ động viên Mỹ Đình vẫn không ngừng cổ vũ. Nhưng trong một trận đấu mà cầu thủ ĐT Việt Nam đã nỗ lực nhiều nhưng thủ môn Malaysia cũng đã quá xuất sắc khi liên tiếp hóa giải những cú sút của hàng công ĐT Việt Nam, đội nhà đành chấp nhận dừng giấc mơ bảo vệ ngôi vương.

 

AN NGUYÊN

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Không còn đường lùi
Thứ Bảy, 18/12/2010 08:30 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek