Vòng bảng AFF Cup 2010 khép lại với nhiều bất ngờ dành cho người hâm mộ bóng đá khu vực, khi hai “ông lớn” Thái Lan và
Sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ tiếp thêm sức mạnh cho ĐTVN |
Trước hết, việc Philipines lần đầu tiên lọt vào bán kết AFF Cup 2010 có thể xem là sự kiện tiêu biểu của bóng đá khu vực trong năm 2010. Với dàn cầu thủ nhập tịch tương đối chất lượng, cùng với khát khao thể hiện mình tại đấu trường Đông Nam Á đã giúp thầy trò HLV Simon McMenemy mở ra một trang sử mới cho nền bóng đá nước này. Và sẽ không sai khi cho rằng, màn trình diễn ấn tượng của đội tuyển Philipines, phần nào đó là sự tiến bộ của Lào đã góp phần thu hẹp khoảng cách bóng đá giữa các nước trong khu vực.
Ngoại trừ hai nước đồng chủ nhà, không ai còn nhận ra một Thái Lan từng “làm mưa làm gió” ở tất cả các giải đấu mà họ tham gia tại khu vực Đông Nam Á. Trong trận hòa với Malaysia, thậm chí là trong trận đấu mang tính then chốt với Indonesia, nhiều cầu thủ đã thể hiện trạng thái uể oải, thiếu tính chiến đấu. Và đó cũng là lý do khiến cho đội bóng vang danh một thời nhanh chóng sụp đổ trước khi thế hừng hực của
Tương tự Thái Lan, Singapore dù vẫn cho thấy sự quyết tâm, nhưng với lực lượng già cỗi, cùng với một lối chơi cũ kỹ dựa trên nền tảng thể lực không thực sự sung mãn của các trụ cột như Duric, Farudin… Trong trận đấu quyết định với Việt Nam, không thể phủ nhận tinh thần thi đấu tuyệt vời và lối chơi tấn công đẹp mắt của đội chủ sân Mỹ Đình, nhưng khách quan mà nói nếu sắc sảo và linh hoạt trong cách tấn công, Singapore hoàn toàn có thể ghi tên mình vào vòng bán kết, đặc biệt là thời điểm Trọng Hoàng buộc phải rời sân ở phút 64. Không có cầu thủ dẫn dắt lối chơi, không có những tình huống tấn công đột biến, tất cả những gì mà người hâm mộ bóng đá khu vực biết về Singapore bao năm nay vẫn chỉ là những đường câu bóng bổng từ hai biên để các tiền đạo dứt điểm bằng đầu. Trong một đêm thăng hoa, thủ môn Tấn Trường đã hóa giải thành công các đường treo bóng của
Không có gì bất ngờ khi hai đội bóng chủ nhà
Tương tự thầy trò HLV Calisto cũng không mang đến nhiều điều mới mẻ trong cách chơi bóng so với chính họ cách đây hai năm. Tuy nhiên, điều đáng mừng là Minh Phương, Tài Em và các đồng đội của anh vẫn giữ được khát vọng chinh phục đỉnh cao trước khi nói lời chia tay đội tuyển sau AFF Cup 2010. Ngoại trừ trận thua 0-2 trước Philipines, tinh thần thi đấu của các cầu thủ Việt
Trong bối cảnh khoảng cách trình độ giữa các đội bóng trong khu vực đang được thu hẹp đáng kể như hiện nay. Sẽ không sai khi nói rằng đội bóng nào giữ được lửa trong lối chơi, cùng khát vọng chinh phục đỉnh cao, sẽ nắm giữ lợi thế trước khi góp mặt trong trận chung kết những ngày sắp tới.
NGÔ NHẬT