Vượt qua những giây phút khó khăn, khi chỉ thi đấu với 10 người trên sân, nhưng đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) đã bảo vệ thành công bàn thắng mong manh của Vũ Phong, qua đó mang đến niềm vui cho hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam.
|
Trọng Hoàng là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong chiến thắng của ĐTVN. |
Với bộ đồng phục màu trắng, cùng với không khí rợp cờ hoa trên sân vận động Mỹ Đình, ĐTVN đã đưa người hâm mộ bóng đá Việt Nam sống lại những giây phút hào hùng của bóng đá Việt Nam như cách đây hai năm. Trọng Hoàng trong một ngày đá thay Tấn Tài đã để lại rất nhiều dư vị cho những người theo dõi trận đấu giữa ĐTVN và Singapore. Phút 31 sau một tình huống cướp bóng bên phần sân nhà, cầu thủ của Sông Lam Nghệ An với ba nhịp khống chế bằng đầu - ngực - chân rất kỹ thuật, rồi chuyền bóng cho Thành Lương đang băng lên bên phía cánh phải. Trong tư thế rất thoải mái Thành Lương với cú vẩy má chân trái vượt qua khe hai trung vệ của Singapore tạo điều kiện thuận lợi để Vũ Phong băng lên sút tung lưới thủ thành Hasan, mở tỉ số cho đội chủ nhà, trong sự hân hoan, vui mừng của hơn 40.000 cổ động viên có mặt trên sân vận động Mỹ Đình. Có thể nói bàn thắng của Vũ Phong là kết quả của một đợt tổ chức phản công mẫu mực, rất có ý đồ mà giới chuyên môn đã ít nhiều nói đến, nếu muốn đánh bại được đội bóng đến từ đảo quốc sư tử. Chơi rất năng nổ và phát huy được tố chất của một cầu thủ phá rối hàng phòng ngự đối phương, nhưng Trọng Hoàng vẫn chỉ là một cầu thủ trẻ, thiếu bản lĩnh trong những trận cầu đỉnh cao. Đó là nguyên nhân của hai pha vào bóng rắn quá mức cần thiết, buộc trọng tài người Thái Lan hai rút thể vàng và tước quyền thi đấu của tiền vệ bên phía ĐTVN, khi trận đấu mới chỉ bước sang phút 65. Trong hoàn cảnh thiếu người, lại chỉ có được lợi thế mong manh, nên HLV buộc phải tung Minh Châu và Đình Luật vào sân để gia cố hàng phòng ngự. Tuy nhiên, tinh thần thi đấu lăng xả vì màu cờ sắc áo mới là nguyên nhân chính giúp cho hàng phòng phủ áo trắng đứng vững trước những cú treo bóng bổng rất nguy hiểm của Singapore. Một Việt Cường cắn răng chịu đựng vết thương tái phát cản phá những đợt tấn công biên của Singapore, trước khi ngã quỵ xuống sân. Một Tấn Trường chơi tập trung và phát huy hiệu quả lợi thế về chiều cao. Một Minh Phương đã bước sang tuổi 30, nhưng vẫn lên công về thủ không biết mệt mỏi. Và rất nhiều những pha chơi bóng lăn sả của các cầu thủ áo trắng. Đó là tất cả những gì mà người hâm mộ ghi nhận được trong đêm ngập tràn cảm xúc cùng với ĐTVN.
6 phút bù giờ của hiệp 2, khiến tất cả người hâm mộ hồi họp, âu lo dõi theo từng đường bóng trên sân, nhưng lại mang đến niềm vui không gì tả được của hàng triệu người hâm mộ bóng đá trên dãi đất hình chữ S, khi trọng tài người Thái Lan nổi hồi còi kết thúc trận đấu. Một trận đấu kịch tính và hấp dẫn như một trận chung kết và phần thắng đã thuộc về đội bóng chơi xuất sắc và hợp lý hơn. ĐTVN đã vượt qua được chướng ngại vật mang tên Singapore và ghi tên mình vào vòng bán kết với tư cách đội nhất bảng B (trận đấu diễn ra cùng giờ Myanmar hòa Philipinnes với tỉ số 0-0).
Như vậy, ĐTVN sẽ đối đầu với Malaysia (nhì bảng A) tại vòng bán kết vào ngày 15/12 trên sân khách và chơi trận lượt về trên sân Mỹ Đình vào ngày 18/12. Vẫn còn đó những nỗi lo về hàng phòng ngự, nhưng với những gì đã thể hiện, cơ hội góp mặt trong trận chung kết và bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup 2010 trở nên thực tế hơn rất nhiều với thầy trò HLV Calisto.
NHẬT HUY