Trước khi bước vào trận đấu, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) phải đối mặt với muôn vàn khó khăn từ sức ép của dư luận và chấn thương của các cầu thủ trụ cột, nhưng thầy trò HLV Calisto vẫn bước vào trận đấu với sự tự tin cao độ. Sự tràn lên mạnh mẽ của ĐTVN ngay từ những phút đầu đã đẩy người Sing vào thế chống đỡ vất vả. Lối chơi tấn công rực lửa và đầy biến ảo của ĐTVN đã khiến đối thủ bất ngờ và làm thỏa mãn những CĐV khó tính nhất.
ĐTVN và ĐT Singapore vốn không lạ lẫm gì nhau khi đã có rất nhiều duyên nợ trong quá khứ. Có thể nói, sau Thái Lan, Singapore với lối chơi mạnh mẽ và kỷ luật luôn là thách thức lớn nhất của Việt Nam tại đấu trường khu vực trong nhiều năm qua. Ngoài ra, ĐTVN phải chiến thắng trước Singapore mới đoạt suất vào bán kết và lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Chính vậy, suốt cả trận đấu luôn làm người hâm mộ lâm vào tình trạng “tim loạn nhịp”, nhất là khi Trọng Hoàng phải nhận thẻ đỏ rời sân. Dù bàn thắng của Vũ Phong đã giải tỏa hoàn toàn sức ép, đôi chân các chàng trai áo trắng trở nên thanh thoát hơn.
Những phút còn lại của trận đấu, dù phải chơi thiếu người, nhưng với tinh thần quyết tâm cao, các cầu thủ của chúng ta vẫn đứng vững trước những đợt tấn công của ĐT Singapore. Với những sự điều chỉnh kịp thời về con người cũng như lối chơi, thầy “Tô” một lần nữa đã tỏ ra cao tay hơn người đồng nghiệp Avramovic, khi không có một chiến thắng hoành tráng nhưng ĐTVN vẫn thể hiện được bản lĩnh và đẳng cấp của mình.
Trận đấu với Singapore của ĐTVN đã mang lại quá nhiều cảm xúc cho người hâm mộ. Nhưng thật sự, các chàng trai Việt đã cho người hâm mộ bóng đá nước nhà một bữa tiệc tuyệt vời. Nếu giữ vững phong độ hiện tại, người hâm mộ hoàn toàn có thể tin tưởng vào khả năng bảo vệ ngai vàng Đông Nam Á.
HÀ NGUYÊN