Kẻ to gan nhất
Bị Braga cho nếm mùi thất bại ở loạt trận thứ 5, thầy trò Wenger đang lâm vào thế khó |
Trước giờ xuất trận, ai cũng nghĩ rằng đoàn quân Braga của HLV Domingos Paciencia là quá yếu ớt để có thể làm nên chuyện trước một “pháo thủ” nước Anh hơn hẳn về mọi mặt. Nếu đem so sánh hai dàn “hảo thủ” của nhau, đẳng cấp hoặc kinh nghiệm ở đấu trường châu Âu thì khoảng cách chẳng khác gì hạt cát đem đối đầu với viên đá tảng. Bên phía Arsenal thì chỉ cần đoạt thêm một điểm nữa, sẽ chính thức giành quyền đi tiếp còn
Arsenal không phải là đội bóng chơi tồi trong trận này. Các chàng trai “pháo thủ” khởi đầu khá thận trọng, chọn lối đá chậm, chắc chứ không bùng nổ như phong cách quen thuộc. Họ tập trung sức vào khống chế khu trung tuyến, nên gần như toàn bộ hiệp 1
Như vậy, Arsenal sau hai trận thua liên tiếp ở loạt trận thứ 4 và thứ 5 đang thực gặp khó khăn cho việc đi tiếp, chẳng khác nào bị đẩy vào thế vực thẳm. Giờ đây đoàn quân của giáo sư Wenger chỉ được phép thắng trong trận cuối cùng ở bảng H mới chắc suất lọt vào vòng knock-out. Vấn đề càng thêm chồng chất với Wenger khi đội trưởng Fabregas bị tái phát chấn thương gân kheo và có thể phải xa sân cỏ 3 tuần. Ngoài ra, Emmanuel Eboue cũng đối mặt với nguy cơ “ngồi xơi nước” thời gian dài. Với thất bại đau đớn này, The Gunners cần phải đánh bại Partizan Belgrade trong loạt trận cuối cùng ở bảng H mới chắc suất lọt vào vòng knock-out. Còn Braga, mà nhất là Matheus bỗng trở thành những kể to gan nhất dám phá tan giấc mộng của đoàn quân “pháo thủ”, đồng thời thắp sáng lại hy vọng đi tiếp mong manh.
HÀ NGUYÊN