Thứ Hai, 03/02/2025 09:40 SA
Bóng đá nữ Asian Games 16:
Rời giải trong thế ngẩng cao đầu
Thứ Bảy, 20/11/2010 08:00 SA

Kết thúc vòng loại Asian Games 16, các cô gái đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chỉ dành được 3 điểm sau 3 lượt trận, tạm biệt cuộc chơi với vị trí thứ 3. Dù vậy, thầy trò HLV Trần Vân Phát có quyền rời Quảng Châu trong thế ngẩng cao đầu, rất đáng biểu dương qua giải đấu này.

 

vietnam-han-quoc-nu101120.jpg

Đội tuyển nữ Việt Nam trong trận gặp Hàn Quốc.

 

Trước hết, việc những lá thăm không may mắn đã đưa đội tuyển nữ Việt Nam lọt vào bảng A để phải đối đầu với Hàn Quốc và chủ nhà Trung Quốc là một kết quả quá bất lợi. Đẳng cấp chênh lệnh thì việc thắng thua thường dễ phân định, nhưng tinh thần chiến đấu toàn đội trong các trận đấu tại giải là rất đáng khen ngợi. Ngay trong trận đầu tiên, các cô gái Việt Nam đã phải gặp một Hàn Quốc đang đứng thứ 21 trên bảng xếp hạng FIFA, thầy trò HLV Trần Vân Phát đành chấp nhận thất bại với tỉ số đậm 1 – 6. Nhưng điều bất ngờ làm nhiều người còn nhớ mãi ở trận đấu này là khi các khán giả trên sân vận động Làng Đại học Quảng Châu (Trung Quốc) chưa kịp ổn định chỗ ngồi thì các cô gái Việt Nam đã gây nên cú sốc với bàn thắng mở tỉ số ngay ở phút thi đấu đầu tiên. Từ giữa sân, Kim Tiến đã có đường chuyền vượt tuyến chính xác để Nguyễn Thị Muôn ở vào thế thuận lợi khi đối mặt với thủ môn của đội tuyển Hàn Quốc, lốp bóng chuẩn xác đánh bại Jun Min Kyung để đưa đội Việt Nam vươn lên dẫn trước.

 

Trận thứ hai gặp chủ nhà Trung Quốc, xưa nay, ai cũng biết đây là đội bóng hàng đầu thế giới chứ không phải tầm châu lục. Dù vậy đội tuyển nữ Việt Nam vẫn chiến đấu ngoan cường, quyết phòng ngự với tinh thần của những nữ cảm tử quân và cầm cự được tỉ số 0-0 cho đến phút 88 mới chấm nhận bại trận trong một pha đá phạt. Ở trận đấu cuối vòng loại, trước một Jordan không quá xuất sắc đội tuyển nữ Việt Nam dễ dàng có được chiến thắng 3-0 để chia tay. Đội tuyển nữ sớm chính thức rời khỏi giải, nhưng cũng đã có những nhận định đầy lạc quan sau những gì họ trình diễn ở ASIAD lần này.

 

Điều đáng nói hơn là đội tuyển nữ đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ. Việc một loạt cựu binh như Kim Chi, Mai Lan, Văn Thị Thanh, Đào Thị Miện… chia tay đã để lại không ít lo lắng về lứa cầu thủ kế cận. Thế nhưng, chính ở sân chơi châu lục, các tân binh và cả những cầu thủ còn chưa mấy tên tuổi đã chứng tỏ rằng họ đủ sức thay thế các đàn chị. Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Muôn, Mai Ngọc… đã chơi những trận “để đời”. Sự đan xen và tiếp nối lực lượng chính là điểm đáng lưu ý trong hành trình của ĐT nữ Việt Nam ở ASIAD 16. Đội tuyển nữ Việt Nam chỉ thua Hàn Quốc đã nói lên nhiều điều, trong đó ít nhiều khiến đối thủ ngạc nhiên. Người hâm mộ theo dõi các trận đấu của đội tuyển nữ đều thấy giờ đây họ đã biết cách tìm kiếm, tạo ra hoặc tận dụng cơ hội trong những trận đấu ở sân chơi châu lục chứ không chỉ dừng lại ở những trận thua tan nát như trước đây. Mà bàn thắng chóng vánh ngay phút khai cuộc trong trận đối đầu với Hàn Quốc là một minh chứng.

 

Lứa cầu thủ kế cận không có nhiều kinh nghiệm chinh chiến như các đàn chị, ngược lại đang độ tuổi khá trẻ, chỉ trong một thời gian nữa họ sẽ là một thế hệ vàng thay thế xứng đáng. Và tới đây, Sea Games 26 nòng cốt của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam không ai khác mà sẽ là các cầu thủ vừa chinh chiến tại đấu trường ASIAD 16. Chính vậy, việc bảo vệ thành công ngôi vương là điều mà chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng.

 

AN BANG

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Phá “băng”!
Thứ Sáu, 19/11/2010 10:00 SA
Khi “phù thủy” mất thiêng
Thứ Năm, 18/11/2010 10:00 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek