Thứ Hai, 03/02/2025 15:40 CH
Bóng đá nam ASIAD 16:
Âu lo cho Olympic Việt Nam
Thứ Hai, 15/11/2010 07:43 SA

Đội tuyển Olympic Việt Nam đã chính thức có mặt tại vòng knock-out của ASIAD 16 gặp Olympic Triều Tiên, đồng thời ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam sau bốn kỳ tham dự Đại hội thể thao châu Á. Nhưng hàng loạt sự “hỏng hóc”, yếu kém của đội bóng, khiến cho người hâm mộ không khỏi lo âu.

 

Thanh-Luong101115.jpg

Liệu Thành Lương và đồng đội có thay đổi cục diện cho O.Việt Nam trước O.Triều Tiên quá mạnh?

 

Bỏ qua những sai sót có thể cho là tai nạn trong trận O.Việt Nam gặp O.Turkmenistan, hay những pha xử lý bóng luống cuống, chậm chạp của Trọng Hoàng, Thành Lương (những trò cưng của vị thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam, HLV H.Calisto) trong trận gặp O.Iran và kể cả sự vô duyên đến sợ của tiền đạo Anh Đức… thực tế đội O.Việt Nam đã bộc lộ rất nhiều điểm yếu từ phòng ngự đến khu trung tuyến, khiến hàng công đội O.Việt Nam luôn bị đặt trong tình trạng “khát” bóng.

 

Vòng loại đã kết thúc, những điểm yếu cố hữu của bóng đá Việt Nam là thể lực, thể hình tiếp tục bộc lộ trong một giải đấu có nhiều đối thủ mạnh và thể trạng tốt cũng là điều đương nhiên. Tuy nhiên, con người của đội Việt Nam cũng là một điều rất đáng nói đến, nhất là yếu tố tâm lý. Đồng thời, sự xuất hiện bất ngờ của HLV Calisto sau trận thắng đậm O.Bahrain cũng làm cho cỗ máy vốn vận hành trơn tru do Phan Thanh Hùng lắp ghép trước đó, trở nên hỏng hóc, gặp sự cố. Trong hai trận đấu gặp O.Turkmenistan và O.Iran, khi đã có ông Calisto trong khu vực chỉ đạo với vai trò nhiếp chính, đôi chân của các cầu thủ trẻ Việt Nam bỗng nặng như đeo chì.

 

Trận đấu với O.Iran, hàng thủ Long Giang đã trở lại, có những cú xoạc bóng làm người hâm mộ nhớ về một Đỗ Khải ngày nào, hay sự chính xác trong các pha bóng chìm của đội trưởng Minh Đức. Tuy nhiên, những pha bóng bổng luôn là thách thức với bộ đôi này phía trước khung thành Tấn Trường, nhất là khi trận đấu loại trực tiếp tới đây gặp O.Triều Tiên. Đứng trước khung thành, thủ môn Tấn Trường vốn là người được đặt niềm tin tuyệt đối trong những pha bóng bổng của đội O.Việt Nam ở hàng thủ, thì trong hai trận đấu cuối vừa qua, anh lại để xảy ra những pha thủng lưới khi tranh chấp bóng bổng lãng xẹt, nhất là bàn mở tỉ số của đội O.Iran trong loạt trận đấu cuối.

 

Ở hàng tiền vệ, Ngọc Điểu hay Thanh Trung không thể hiện được hiệu quả, mạnh mẽ và khả năng làm bóng như trước đây. Phía trên, Thành Lương không còn những cú đột phá dũng mãnh, cũng như thể hiện sự khéo léo cầm bóng từ chân trái của mình mà tỏ ra vội vã, nhiều khi chậm chạp xuất phát với trái bóng để xâm nhập vòng cấm đối phương, để rồi mất bóng. Trọng Hoàng không còn có những cú sút xa đầy uy lực để uy hiếp hàng thủ đối phương để giải quyết sự bế tắc khi cần thiết hay sự lỳ lợm của một cầu thủ xứ Nghệ như mọi khi. Trong hai trận đấu cuối, Trọng Hoàng và Thành Lương hầu như không mang về sự đột biến nào cho đội tuyển như sự mong đợi. Hàng công thì tiền đạo Anh Đức, người được kỳ vọng nhiều nhất mang về chiến thắng cho O.Việt Nam đã chơi rất xuất sắc ở giải đấu giao hữu tại TP Hồ Chí Minh trước khi vào giải ASIAD 16, cũng mới có được hai bàn thắng và luôn trong tình trạng đói bóng.

 

Lúc 14g30 ngày 16/11, sẽ là cuộc đối đầu tay đôi với O.Triều Tiên, đội vừa giành nhất bảng C để giành vé đi tiếp. Giờ đây, thầy trò HLV Calisto chỉ có một ngày để mong viết tiếp lịch sử bóng đá Việt Nam, nhưng bằng cách nào?

 

 

 AN BANG

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek